1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Boy
    Sàn mấy bữa nay đang đỏ lè
    Nên em còn bận ngồi khóc nhè
    Tết này hổng có tiền xài tết
    oe oe
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Râu anh không thể hết
    (Trừ khi anh đã chết)
    Đừng rủa anh rụng râu
    Mà mệt
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dì nào dám bẻ gậy anh Tun
    Gậy đó nhìn chắc dì sẽ run
    Làm sao nối nó lại cho dính
    Bằng thun
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao nghe ngất ngây
    Bắc té, Tun đỡ lấy
    Bắc ngã đè trúng Tun
    Nát bấy
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ai nhờ Sờ đâu, mà Sờ run?
    Mắc cười cho Sờ đi quá chừng
    (Dì cháu nhà Sờ, tung hứng nhau
    Tưng bừng)
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cứ bẻ gậy Tun đi chị mèo
    Xong rồi em nối lại bằng keo
    Năm mươi năm nữa vẫn chạy khoẻ
    như ... heo (hí hí em sorry, em bí từ wá )
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gậy bác Tun có râu?
    Vụ này hiểu hơi lâu
    Phiến Bắc chỉ dùm chỗ
    Nào đâu?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng được, hề chi
    Chết đã là gì nào?
    Sờ lại cười được thế
    Là sao?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang lo chuyện Tết nhất
    Tính chuyện tiền nong đến muốn ngất
    Kiểu này qua Tết là anh đây
    Chết giấc.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Boy chậm hiểu quá đi
    Hay là Boy tự suy
    (Vì gậy Boy có râu
    Nhỉ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này