1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên gì mà hay than vãn?
    Chả lẽ chú không thấy tự ... chán?
    thôi lo làm điếu Sờ cho đỡ
    Ngán?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có ai không mệt đâu
    Nhưng vì sự nghiệp ... Lầu
    Thúc nhau cùng cố xây
    Mau.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đừng thúc vô...mông boy
    Đừng thúc vô hông boy
    Thúc hoài coi chừng mỡ
    Nó rơi
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có phải gọi lão Son
    Về mau mà trông Vườn
    Không, có con mèo vào
    Nằm ườn?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin thắp ngang mày 3 nén hương
    Tiễn đưa dì SỜ anh lên đường
    Bao nhiêu Yết sỹ cùng rơi lệ
    Tiếc thương...
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ, bài này nghe ... cũ rồi
    Đổi có mỗi cái tên Sờ thôi
    Làm lại bài khác mới hơn nữa
    boy ơi.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồn Sờ hiện hồn dzìa
    Nhắc nhở thằng cháu kia
    Thắp nhang cho đúng cách
    Kẻo...cháy ria
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thúc vào đâu Boy
    Sờ thử nói cái coi?
    Thúc vào đâu thì mỡ
    Không rơi?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có ria đâu mà cháy?
    Nhang rơi vào, ngứa ngáy
    Đang khấn, cũng đành phải
    Nhảy
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Boy nghĩ sẵn móng Lầu sau đi
    Chả mấy phút nữa, xong lầu này
    Bi giờ mà không nghĩ trước, là
    Chậm ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này