1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe Bắc Kỳ nhắc Tết
    Khi không bỗng thấy mình mỏi mệt
    "Tôi có chờ đâu có đợi đâu!..."
    Chắc... (ch/l/h)...ết!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa chị Sát nói tại anh
    Tại anh làm ẩu với lanh chanh
    Tại anh bây giờ chị mới bị
    banh chành
    Đêm nay anh đi đâu thì đi
    Đừng có mò về nhà làm chi
    Đợi mai chia của xong rồi mình sẽ
    chia ly
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tết này bao nhiêu người iu cũ
    Dắt con đến anh Mây lủ khủ
    Tiền thưởng Anh Mây để lì xì
    có đủ ?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mới thấy cô Bắc vào
    Làm thơ Yết Hậu thiệt ào ào
    Đã bấy lâu nay chưa gặp mặt
    Lần nào.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước khi em đang bận việc
    Hàng ngày không vào được vườt yết
    Có mang Tun già gửi anh Boy
    trông giúp
    Bữa nay rảnh một chút chạy vô
    Ôi thôi Anh Tun đã theo bồ nhí
    Bây giờ không biết Tun đang trốn
    nơi mô
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, thiệt cái lão Tun Bô
    Đi đâu mà giờ chẳng thấy dzô
    Để cho cô Bắc ngồi than thở
    Ô hô...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tết này ước gì đi Sì Gòn
    Để hòng trốn tránh mấy đứa.. con!
    Để gặp em Bắc Kỳ "nho nhỏ" ...
    Còn son! (?)
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến lúc Mây vào Sài gòn
    Chắc là em cũng hết còn son
    Tay này bồng còn tay kia dắt
    mấy con
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thì Sars cũng học tập bác Son
    Ngày nào cũng chạy vào lon ton
    Chạy tới chạy lui xem vườn Yết
    Sống hay còn [​IMG]
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy Bắc đừng quá tin
    Rồi Bắc sẽ bị bực mình
    Nhưng nhớ đừng giữ trong bụng
    Nó sình...
    Có gì thì cứ nói ra
    Không đánh thì cũng phải la
    Để cho bác Tun hết dám
    La cà...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này