1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, bác Tun quả tự tin
    Xem như Mây trắng tựa Mẹ mìn
    Cưa xong cô Bắc thì bác í
    Lại xin.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà đau với chả thương?
    "Đau" đi cùng "thương" là ... bình thường
    Vấn đề là phải biết đâu là...
    Ngưỡng.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đau thương thì làm gì có ngưỡng
    Vì nó nằm ở trong tư tưởng
    Chứ đâu có rõ dáng với hình
    Như lạp xưởng.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, y trốn miết đó thôi?
    Bởi vì toàn bị bồ kéo, lôi
    Còn y cưa ai, thì mặc xác.
    Thôi.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đau thương thì làm gì có ngưỡng
    Vì nó nằm ở trong tư tưởng
    Chứ đâu có rõ dáng với hình
    Như lạp xưởng.
    [/quote]
    Thế thì dẹp đi chuyên thương đau
    Tập trung vào mà làm ... Yết Hậu
    Càng thương đau, càng vào làm Yết
    Thật máu.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm xong 1 bài rồi ngồi chờ
    Bác lượn qua nhái để mần thơ
    Muốn hết lầu này xem ra chẳng
    Như mơ.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mà Boy có thảnh thơi
    Thì cứ xông vào Vườn Yết chơi?
    Đau thương vứt hết, cứ làm Yết
    Khơi khơi?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cơ quan có pạc ti
    Lại thêm nhà Hoa Súng rủ đi
    Đang rầu cái sự đời vất vưởng
    Chi chi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Nhái có bài của Bắc
    Nên anh phải qua, là cái chắc
    Phải chờ có tí mà chú cũng
    Thắc mắc?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vắng boy 1 chút là bác nhắc
    Mới nói tới bác là bác gắt
    Người gì đâu mà miệng toàn gang
    Với sắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này