1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mà, nó "xổ" cái gì?
    Muốn xổ, phải chuẩn bị
    Đâu phải, thích là xổ
    Nhỉ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi do ý trời
    Đôi lúc không nên lời
    Đôi lần boy phải khóc
    Tơi bời
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kiểu đó, chắc ... hở van
    Nên mới xổ tràn lan
    Công nhận, nếu thế, cũng
    Chán
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nếu có bị hở van
    Mua nút bần bít ....hàng
    Ra chỗ đông không sợ
    Thở than
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bít hàng bằng nút bần
    Thì, đến lúc được ... mần
    Mở được nút thì đã...
    Hết phần.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hết phần gì trong đó?
    Hay lúc tháo nhăn nhó
    Thở than rằng sao mà
    Khổ
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông Tủn hợp tác với bà Sờ
    Vào vườn Yết hậu đặng mần... thơ
    Nói xấu thằng Boy cùng bà Sát
    Nãy giờ.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên gặp thôi mờ
    Có nói trước đâu nhở
    Chờ boy lên mà muốn
    Nín thở
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ém quân để dành cho mai sau
    Chờ ngày phất trận tràn sang Tàu
    Wính cho tụi nó không còn tóc
    Với gàu.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì phải xổ chớ sao
    Để đó làm gì nào
    Cám ơn dì với bác
    Kêu gào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này