1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân thì tất phải có mùi
    Cớ sao bạn Trâm lại thụt lùi
    Vào đây đùa giỡn cho thư giãn
    Với tui.
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài thơ của Q-Boy
    Lòng lại thấy buồn, nhớ xa xôi
    Vẫn biết thời gian không trở lại,
    cứ trôi ...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Boy cũng vừa add blog bạn Trâm
    Lấy chồng rồi mà vẫn đau thầm
    Có biết như thế là sẽ rất
    Khổ tâm?
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ đó viết lâu rồi
    Cái chuyện viết blog cũng đã thôi
    Chỉ là thi thoảng buồn lại nghĩ
    xa xôi .
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đời người là bể khổ
    Sống chết, lẽ thường tình
    Vì vậy, phải điều chỉnh
    Mình.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không viết thì vào ắc xép Boy
    Chỉ để hỏi thăm nhau vậy thôi
    Lâu lâu qua blog lêu vài tiếng
    "Ấy ơi!"
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm người khổ thế này?
    Tối nay, ta lại thấy say say
    Vào Yết sao thấy buồn lất, buồn
    Lay?
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    ắc xép chỗ nào, hổng biết đâu
    Nhìn đi ngó lại xiệt nà lâu
    Nào giờ Trâm ít khi xài blog,
    tìm sâu . ..
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi bác Tun lại nhậu say
    Vườn Yết coi như sẽ lung lay
    Thôi thì Boy em vào đây đỡ
    Một tay.
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ , anh Tun ơi !
    Cho nên còn sức ráng ăn chơi
    Cứ uống cho say rồi thanh thản
    nghĩ ngơi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này