1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Làm chủ là phải cày gấp hai
    Làm chủ là phải thật hăng say
    Nếu không công nhân đều quăng cuốc
    bái bai .
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Làm chủ còn phải lo trả lương
    Cho yết nhân vào đây xây vườn
    Kẻo không vườn vắng buồn hiu hắt
    thấy thương
    Sang năm mới chưa xây xong lầu
    Chị Xác lo mà lì xì mau
    Mỗi yết nhân được một cái
    phong bao
    Ngoài ra còn được thêm quà tết
    Chủ vườn hun yết nhân chút chít
    Quà này chắc làm cho mấy anh
    mê mệt
    Em lại biến tiếp đây
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô Bắc thăm vườn sớm dzậy ta?
    Đã vậy còn lo chuyện xây nhà
    Phát biểu vài câu rồi biến mất
    Ô la...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TRưa nay ai rảnh vào đây không?
    Xây lầu Thập nhất lẹ cho xong
    Để cho bà Sats còn lo kiếm
    Chồng.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào mời mà chẳng thấy ai dzô
    Vườn thơ mà sao vắng thấy mồ
    Chắc giờ bà con đang lia lịa
    Húp tô.
  6. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Húp tô đã nxong từ nãy rồi
    vô đây chỉ thấy mỗi bác boy
    post lên được mấy bài thơ yết
    rồi thôi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì có thấy ai ló mặt đâu
    Ở lại một mình chỉ thêm rầu
    Đành phải ra đường tìm nắp cống
    Cắm câu.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rảnh vào mà có thấy ai đâu
    Chỉ có thằng boy đứng âu sầu
    Lại lo chị sát chồng chẳng thấy
    Ở đâu!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Có ăn mới có sức mần thơ
    Nãy giờ nhai rau muốn sặc mờ
    Rau gì dai nhách hay tại răng
    Lung lơ
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị em đang ế cũng phải lo
    Để lỡ già rồi mắc bịnh ho
    Biết lấy ai đâu mà chăm sóc
    Cho?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này