1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hai anh ngày nào cũng xỉn say
    Ngày nào cũng uống với lai rai
    Ghe nhà hai anh là hốt bạc
    vỏ chai .
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trâm đúng là cô Tấm bên ... Tây
    Ông xã đi làm suốt cả ngày
    Nên không đành lòng để ổng phải
    Ăn chay.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, giờ đi ngủ
    Viết vậy đã ... dủ
    Cố nữa là xuống
    Âm phủ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mới vào vườn Yết suýt chút ngất
    Trang tăng vèo vèo như... động đất
    Mấy bác Son, Tun với Bảo Trâm
    Siêu thật!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Toàn dân thức khuya ghê quá trời
    Thức vậy riết sẽ hư cả người
    Mắt thâm, hết máu, đầu cứ muốn
    Rơi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng như dì cháu
    Tối ngủ sớm để tiết kiệm máu
    Lâu lâu đi bán cũng được chừng
    Triệu sáu.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cả buổi sáng, dì cháu Boy
    Mỗi người một bài, chọt ... tơi bời
    ( Í quên, riêng Boy hai bài lận)
    Trời ơi!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mở máy để đó đi công chuyện
    Hồi vào thì nó hiện tiếng Miên
    Muốn chọt mà đọc chẳng thấy chữ
    Thiệt phiền
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Máu dì nó quý còn hơn vàng
    Ai mua dì cũng chẳng có màng
    Đến lúc máu khô là đời dì
    Sẽ tàn [​IMG]
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhậu say vỏ chai cũng đập
    Trâm vào coi chừng bị bầm dập
    Miểng văng nó ghim trúng cái
    Mỏ mập
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này