1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thế chắc giống như cục nhưn
    Mập ú tròn vo nhìn thấy cưng
    Các em chưn dài cao tới nách
    Đứng gần
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con thử, thế nào?
    Đã thấy trời đất chao?
    Mi làm gì đòi được
    Như ... tao?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta buồn vì cô Bắc bỏ đi
    Chứ ta đâu uống rượu mấy khi?
    Cô Sarss chủ Lầu, liên can gì
    Hả khỉ?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu vô tội
    Để buồn cho ai"
    Ngẫm lại, thì thấy
    Sai.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Sạc dạo này rất lên tay
    Thơ thẩn, cô í làm khá hay
    Là vì cô í bị "bà nhập"
    Nghe .... mày.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp phải rời xa nơi này
    Cuộc đời ai biết trước ngày mai
    Tranh thủ xây Lầu, mà lòng buồn
    Tê tái.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có thể, còn lâu tớ mới đi
    Tương lai ai nói trước được gì
    Nhưng mà chắc chắn, nay mai sẽ
    Chia ly.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Úi dùi chú Tủn nói nghe hay
    Con nít mà cứ gọi là mày
    Chả bảo làm sao nó không chọt
    Chú đây
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lầu mỗi một người ra đi
    Ngậm ngùi nhớ cái cảnh chia ly
    Anh đi nhớ mời bà con cụng
    Vài ly
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con chọt người lớn, là láo
    Có ngày không còn răng ăn cháo
    Trẻ con, thường thì không nên ngổ
    Ngáo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này