1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Là tớ chỉ đi khỏi chốn này
    Không được gặp mọi người hàng ngày
    Nhưng kệ, khi nào nó đến hẵng...
    Hay.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn, rồi tớ sẽ phải đi
    Đâu cũng là nhà, chả khó gì
    Nhưng mà thấy nhớ nhà 7x
    Hị hị.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vào chính lúc này, tớ đang ... say
    Gõ chữ mà cứ gõ lộn tay
    Đời vui, tại sao chả được mấy...
    ngày?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Phúc bất trùng lai
    Họa vô đơn chí"
    Lời các cụ xưa
    Chí lý.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nghe...trối, buồn quá đi
    Ở đâu cũng vậy có hề gì
    Có mạng là được vô nhà 7x
    hì hì...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe sao thấy lòng nặng quá đi
    Nước mắt nó muốn rớt ra mi
    Mong anh bình an và vui vẻ
    Như ri [​IMG]
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đời dừng lại nơi đâu
    Đương nhiên, có Net, vẫn xây Lầu
    Nhưng chuyến đi này sẽ khó gặp
    Lại nhau.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vàng bạc anh chôn cất ở đâu
    Anh vẽ sơ đồ cho em mau
    Kẻo anh biến mất thì em biết
    tìm đâu
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đến khi chết, mới bình an
    Còn sống, cung sầu vẫn ngập tràn
    Chen vào, đôi lúc là vui vẻ
    Một thời gian.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em, sao cứ lúc ẩn, lúc hiện?
    Làm anh cứ mỏi mắt ngóng trông?
    Sao không về lại, cho đầm ấm
    Có hơn không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này