1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm nhau chốn nào?"
    Giờ anh sắp dấn vào
    Chốn hư hao.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vàng bạc, anh đã đưa hết em
    Nhà cửa, đất đai, anh chẳng thèm
    Nhắm hướng hoàng hôn, anh đi thử
    Xem!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đời dừng dưới...đất chớ ở đâu
    Chưa dừng thì...chạy, có chi rầu
    Có khi đang chạy lại gặp nhau
    trên cầu [​IMG]
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta thành kẻ lãng du
    Trên dặm trường gió bụi
    Đường đời vạn dặm xa
    Cặm cụi.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cầu này tên là cầu Nại Hà
    Người nào bán muối cũng phải qua
    Biết đâu có ngày gặp Tun nơi ấy...
    chu choa...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Son còn ... chưa say?
    Nên thấy thơ bác vẫn còn ... hay?
    Em, giờ chả nhớ đang là đêm
    Hay ngày.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả có lúc loay hoay
    Tiến thoái lưỡng nan, lối nào đây?
    Thời gian thì vẫn như nước chảy
    Mây bay.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đang ... ngất, cho gục luôn
    Thêm một ly nữa, cho hết buồn
    Xong rồi loạng choạng rời Vườn Yết,
    Chuồn.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không lối nào gọi là ngỏ cụt
    Tìm chẳng được đường ra mới nhục
    Chỉ sợ đôi tay ta biến thành
    củi mục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này