1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn cứ hướng Tây mà đi
    Thế nào cũng gặp cô Bắc kỳ
    Gặp nhau vui như khi ngứa mũi
    Được..hắt xì!
    Cố lên chú Tủn! Ủng hộ chú Tủn đi về hướng Tây!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dưới chân cầu có quán cháo lú
    Các bà các cô và các chú
    Ai cũng được khuyến mãi một tô
    Tú hụ.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mau... ra sao biết đêm dài?
    Sợ rượu ắt nghe nó cay
    Uống rượu mà yêu nhau thì...
    quá hay
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cháo này giờ bác đang muốn ăn
    Để quên hết ba cái lăng nhăng...
    Làm lại từ đầu cho dù phải
    nhọc nhằn
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sợ anh ăn rồi sẽ bị lú
    Lúc đó quên mất tiền trong tủ
    Để riết nó mục thì đâm ra
    Bí lù
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn dạo này ghê quá à
    Đầu độc con nít lẫn bà già
    Thơ vừa thâm nho vừa nhọ đít
    ha ha
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cả vườn ăn cháo lú
    Gieo vần cứ ngang phè như cú
    Vần "tủ" mà gieo đúng phải là
    Bí lú
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con cũng đang giống như bác Son
    Muốn gõ đầu mình một cái boong!
    Tự nhiên mất trí, thành đứa trẻ
    Lon ton.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Buồn là cái chứng bịnh hay lây
    Cả nhà Yết buồn lắt buồn lay
    Còn ai "khí thế"mà an ủi
    Đây?
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba Boy buồn vì đang thất tình
    Chú Tủn ra đi chỉ một mình
    Bác Son thì đòi ăn cháo lú
    Đặng tái sinh.
    Cuối năm cứ xả hết nỗi buồn
    Buớc qua năm mới, khỏi... cởi truồng
    Kẻo không lầu Yết này đóng cửa
    Luôn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này