1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ còn lại có mình ta
    Ngu ngơ ngẫm nghĩ chuyện ta bà
    Lại nhớ đến người xưa giờ đã
    Qua phà.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải đi?
    Bác giận mà chi?
    Vào Yết đùa giỡn
    Tí?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại xin phép em đi ngủ
    Ngày xưa em yêu thường nhắn nhủ
    Mỗi ngày phải ngủ 8 tiếng thì
    Mới đủ!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đùa qua giỡn lại cũng 8 trang
    Giờ thì cũng đã rất muộn màng
    Xin phép bà con em đi đón
    Mộng vàng.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay, lại đến lúc ... giở chứng
    Có chân mà Boy chả chịu .... đứng?
    Kiểu này dễ làm anh em bị
    Mất hứng.
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày như thế là chị mừng
    Chỉ cần vài bữa có thể ngưng
    Đóng cửa rồi xây thêm lầu mới
    Quậy tưng bừng
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác Son giận, bỏ đi
    Cùng đang xỉn, mấy khi?
    Mới đùa mà bác đã
    Khách khí?
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu và lần cuối xây lầu
    Đến cái lầu sau chẳng dám thầu
    Mà chỉ vác cần đi quanh quẩn
    Để câu
    [​IMG]
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời"
    Buồn tình tôi hát
    Tặng... người.
    [/quote]
    "Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người"
    Thế mà người cũng
    "Lạc lối".
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời, cần một tấm lòng
    Để rồi, thả vào cõi hư không
    Thả hết, rồi nhắm mắt nằm xuống
    Là .... xong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này