1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chưa bao giờ ói
    Mod hổng biết, đừng nói
    Nói, em Bắc sẽ cười
    Toé khói.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng mượn rượu để quên người
    Còn yêu thì còn nhớ anh ơi
    Thời gian sẽ làm cho nỗi nhớ
    nguôi
    [​IMG]
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    "Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Anh uống hình em và uống cả"
    một trời say
    [​IMG]
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Tun vô đây ngồi
    Nhưng chắc say lắm rồi
    Bây giờ chắc đang ngáp
    thôi
    [​IMG]
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em cày suốt hôm nay
    Nên đầu cũng quay quay
    Chắc là cảm giác giống
    người say
    [​IMG]
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải. Là anh đợi em lâu
    Mà mãi vẫn chả thấy em đâu
    Nên chỉ ngồi làm vài ly, ở
    Trên Lầu.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì, đầu cùng quay quay
    Anh, với em cùng xây
    Khi nào em mệt, thì
    Ngủ ngay?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai kẻ đầu quay quay
    Hì hục vào vườn xây
    Xây một lúc lầu sập
    thì hay
    [​IMG]
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Không, không nhớ thương gì hết
    Một mình vào trong Vườn Yết
    Chờ Bắc vào chơi, Vườn buồn....
    Như .... Tết.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sập thì xây Lầu mới
    Có gì đâu em hỡi?
    Vì ngoài kia, Xuân đang
    Tới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này