1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sàn đã xanh chưa em?
    Cười lên cho anh xem?
    Nếu nó chưa xanh, thì...
    Đi ăn kem?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì thời gian, nó cũng hay
    Nó cứ trôi đều, đêm nối ngày
    Nó xoá mọi thứ, mà chả cần
    Say.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng nghĩ đến nó
    Mặc kệ cho sàn đỏ
    Việc nhiều mà thời gian
    không đủ
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đưa anh làm đỡ nào?
    Em cố, mệt thì sao?
    Tết rồi, đừng để sắc
    Hư hao.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Các anh buồn mượn rượu để quên
    Con gái buồn chỉ khóc âm thầm
    Như là nén nhang đang cháy lụi
    dần
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Làm con trai có nhiều cái hay
    Buồn vui dốc cả vào trong chai
    Ước một lần em nếm qua cảm giác
    say
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mượn rượu để quên, là rất ... tồi
    Tốt nhất cứ đối diện nó thôi
    Mãi rồi, nó cũng tan vào mây
    Khói.
    Em nói nghe sao buồn?
    Như là cảnh hoàng hôn
    Mặt trời đang lặn xuống
    Lặng hồn?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ cũng muộn lắm rồi
    Mai lại cày, em đi ngủ thôi
    Anh Tun còn "khẻo" thì ở lại
    chơi
    Lát nữa có chị Trâm chị Sát
    Hai chị vào vườn cùng ca hát
    Anh Tun nằm nghe ngắm trăng thanh
    gió mát
    [​IMG]
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ... đi bụi
    Thân dặm trường lầm lũi
    Lẳng lặng vượt qua đèo,
    Núi.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em đi, anh cũng đi
    Giờ, không giống mọi khi
    Vì, anh sợ em buồn
    Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này