1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm cả mod Sờ
    Vào khấn Táo vẩn vơ
    Thôi, mình ra khỏi Vườn
    Hơ hơ.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khuya nay là 23
    Ai cúng thì cúng à
    Cúng giờ nào cũng được
    Vậy nha
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khấn vậy biết đâu may
    Táo nghe động lòng ngay
    Ổng cho em trúng số
    Tối nay
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã trúng số chưa chị Sờ ơi
    Táo nhà chị chắc hiểu tiếng người
    Nếu trật thì đừng cho ông táo
    chầu trời
    [​IMG]
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sờ mà trúng số không phải may
    Bả có tiền rồi sẻ biến ngay
    Tui lại cầu cho Sờ...tới số (cống chò)
    nay mai
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Cống chò" rồi đủ thứ phiền toái
    Lúc đó Sờ lại la oai oái
    Ở vậy trúng số xài một mình
    rất khoái
    [​IMG]
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn ló đầu vào một cái
    Xong chạy sang lầu tím bắt nhái
    Em ở vườn đợi chẳng ai vào
    ngáp mãi
    Tối nay em lại rảnh quá chừng
    Chả ai vào vườn cho em cưng
    Ngồi một mình bắt đầu nghĩ ngợi
    lung tung
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong vườn một mình từ chiều
    Chả ma nào đến cho mình trêu
    Đợi mãi đến nỗi chân mọc rễ
    mọc rêu
    [​IMG]
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi dzời nếu làm chủ vườn yết
    Ế mốc ế meo thì chắc chết
    Hễ vườn vắng là chủ lại lo
    phát khiếp
    [​IMG]
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đây này,em cưng đi
    Ối, em rảnh, mấy khi
    Đừng nghĩ ngợi lung tung,
    Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này