1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em nó còn rất mê....con gái
    Anh mà nói thế boy tự ái
    Nó dzí anh luôn cho anh sợ
    Tê tái
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn đi hoang trong chiều say
    Nghe mùa xuân đang sang đâu đây
    Chợt nhớ Phương Bắc, giờ đang lạnh,
    Mưa bay.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy Yết bị rớt sâu
    Vác ngay viên gạch vào xây Lầu
    Sắp Tết, cũng bận, xây xong, đi
    Nhậu.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ gửi vào đây chút sầu đời
    Nhân lúc ban trưa được thảnh thơi
    Sắp Tết mà lòng sao chưa được
    Nghỉ ngơi?
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chín giờ sáng mà bảo ''chiều say"
    Chắc đầu anh Tun đang quay quay
    Có xỉn thì về em cạo gió
    ngay
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tết này, lại có việc...nơi xa
    Mình đúng là số phải bôn ba
    Cả đời cứ dặm trường thiên lý
    Xông pha !
    Đêm cuối vào vườn Yết xây lầu
    Ngày mai khăn gói bước lên tầu
    Đúng mười ngày nữa tới quay lại
    Mời ... nhậu !
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói "muốn" mà
    Còn giờ thì ... ngà ngà
    Vì sang "muốn", chiều "làm"
    Mà!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya canh vắng liền mau mau
    Vội vội vàng vàng vào vân lâu
    Dòm tới dòm lui người hổng thấy
    Đâu
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa mò vào vườn yết hậu
    Tìm hoài chẳng thấy bác tun đâu
    Mỗi chị sờ anh đang ngồi nhậu
    Trong chậu
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hông lẽ chị xỉn tới độ này
    Ngập ngụa trong chậu mà đang say
    Kiểu này đi đâu chắc xấu hổ
    Lắm đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này