1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi off ở trong lùm
    Muỗi chích phải đập nghe bùm bùm
    Ngứa ngáy ngồi gãi mà trong lòng
    Giận run
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị nhậu phải rịu Tây
    Chị mới hây hây má hồng
    Mắt mơ huyền trông kiều diễm
    Giữa đồng
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rượu tây nó ngọt như trái cây
    Chị uống mà quên mịa nó say
    Tới hồi giựt mình thì mặt mũi
    Đỏ gay
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đi off ở trong lùm
    Giữa một bụi cây cối um tùm
    Có hai người nói chuyện um sùm
    Dính chùm
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dính đâu mà dính mà nói dính
    Em mau đính chính kẻo bị wính
    Hai người quánh một là em sẽ
    Thất kinh
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ý em rễ cây dính thành chùm
    Sao chị cứ hiểu khác người ta
    Để rồi có tịch lại rục rịch
    La la
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mắt đui có thấy rễ dính đâu
    Chỉ thấy trên đầu dây thả câu
    Thò tay bứt bứt rồi thả nỏ
    Ra sau
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đi off cũng thật dzui
    Tiếc là mọi người phải giả đui
    Nén bực làm ngơ cái gớm ghiếc
    Trùi ui
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị thích đi of ít ít người
    Có gì còn nói và còn cười
    Đi đông mỏi miệng và khản tiếng
    Nên lười
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn sở thú sổng đười ươi
    Tay chân wờ wạng mồm thì lớn
    Thương thay mọi người phải chịu đựng
    Thấy ớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này