1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em gặp lại người quen
    Nên hỏi thăm chút xíu
    Có dzậy mà bác Tun
    Cũng quíu!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhiều thời gian
    Nên ghét thói lan man
    Ngồi chờ thấy lâu nên
    Chán.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Muốn quậy thơ Yết phải có hứng
    Còn không gieo vần rất lựng khựng
    Có khi còn khó hơn là gà
    Đẻ trứng.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc cũng chẳng có ai
    Thôi thì một mình ngồi lai rai
    Vi vu Yết Hậu cho cho đến
    Mai.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình hình công việc chẳng khả quan
    Trước mặt xem ra khó huy hoàng
    Ước vọng nhiệt tâm giờ tan nát
    Bẽ bàng.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thiệt tình giờ này hổng có ai
    Có mình tui ngồi ở trong nài
    Thằng boy ở đâu mà nghe tiếng
    Bái bai
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Năm hết tết đến boy gặp xui
    Công việc trục trặc, ở hay lui?
    Mong sao quyết định thiệt chính chắn
    Boy ui !
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có lui cũng đợi khi năm hết
    Ẵm mớ tiền thưởng về xài tết
    Tết mà hổng có tiền lì xì em
    cũng mệt
    Mà việc gì phải tính chiện lui
    Anh Boy tiến, sẽ có kẻ lùi
    bằng không anh Boy cứ xông đến
    thí mạng ... cùi (dạ em bí vần, hi hi )
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái thư này
    Em choáng váng mặt mày
    Wife Tun là bà lão
    nào đây
    Tun hứa hẹn với em
    Giờ Tun đã vội đem
    lòng đi iu người khác.
    Ghen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này