1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Nhất Vân Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhờ hăm mà boy mới biết sợ
    Không bỏ vườn yết hậu bơ vơ
    Ngày ngày siêng năng gõ lóc lóc
    Làm thơ
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm bác Tủn mở kho bom
    Cũng nên coi chừng cái thân còm
    Tung ra vài trái thì lại có
    Cái hòm
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tức bụng thì nó sẽ sình bụng
    Sình bụng thì gõ nghe bùm bùm
    Lâu lâu nó xì thành tiếng kêu
    Bủm
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ yêu thầm Yết Hậu vườn
    Vấn vương thì tội, bỏ thì thương
    Nên lại mò dzô tìm Yết sỹ
    Sương sương.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất mà dì "bủm" với "bùm"
    Mới có mùng Hai mà thúi rùm
    Dì hỡi dùng từ thơm tho chút
    Dùm.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chủ lầu bận đi tận đâu đâu
    Thi nhân cũng bận ngồi...bứt râu
    Vườn yết trở nên vắng vẻ hơi
    Bị lâu
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nào thì dì cháu mình cụng ly
    Chúc nhau năm mới cười hi hi
    Chúc nhau có ý mà mần yết
    Hậu thi
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mới xuất vài chiêu giờ đã gục
    Mỏi mệt song thủ cùng nhị túc
    Xin báo với toàn thể giang hồ
    Nghỉ chút!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sự thật là vậy, nói sao đây
    Hông lẽ lại nói là thơm lây
    Nói vậy dì thấy chẳng có đúng
    Chuyện này
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    À ơi boy ngủ cho thiệt ngoan
    Khi ngủ nhớ khép miệng kín hàm
    Để hở coi chừng nước miếng nó
    Tràn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này