1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

    Kiến tha các đồng chí Yết Hậu
    Kiến tha cả các cô các cậu
    Kiến tha các anh Tám , chị Tư
    Cùng các cháu ...

    Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt
    Nhân con mèo nhà tui hết sốt
    Xin thay mặt bà con cho tui
    Thưa thốt

    Đây là tiệm thuốc bổ Yết Hậu
    Bổ từ xương sống xuống xương chậu
    Ai dùng vào thì suốt ngày cười
    Ê khẩu ...

    Cảm ơn thi sỹ đời Đường xưa
    Sinh ra thơ Yết thật dễ ưa
    Cho con cháu bây giờ nghịch ngợm
    Cợt đùa ...

    Yết Hậu sẽ mang nhiều may mắn
    Cho tinh thần ta thêm khoẻ khoắn
    Cho thêm bạn bè để không còn
    Trống vắng ...

    Yết Hậu đã huy hoàng ngày xưa
    Yết Hậu 7X cũng chẳng vừa
    Viết cả trăm trang mà nhất định
    Chưa chừa ...

    Welcome to quán Yết - Lầu Hai
    Mau vô đây bù khú lai rai
    Ai không biết uống thì không ép
    Hai chai ...

    Bài phát biểu đến đây là hết
    Tui biết nói nhiều là rất mệt
    Mà nói bậy là đám khỉ mèo
    Oánh chết ...

    Bác nào thích Yết vào đây chơi
    Lầu hai thoáng mát , đủ rượu mồi
    Ở đây có cả chay cả mặn
    Xin mời !

  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Mừng yết thi đàn
    Mở màn tập hai
    Mọi nguời cùng nhai
    Lai rai
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác với các cô
    Em, người mới đến cũng chen vô
    Ngó nghiêng, cảnh cũ người đâu mất
    Đi mô ?!!
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Yết hậu sang lầu hai
    Thi nhân 7x vào trổ tài
    Xong phần lễ rồi, giờ tới lượt
    Lai rai
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin chào gia chủ
    Tiếp theo em xin chào chiến hữu
    Xong rồi em đem rượu mừng đến
    Nghìn hũ
    Món đầu tiên chuột ú rô ti
    Món thứ hai mèo ú cà ri
    Món thứ ba khỉ khô cháy tỏi
    Thử đi
    Tân gia nhà Yết chỉ bấy nhiêu
    Rượu ngon mồi bắc dáng liêu xiêu
    Thay mặt gia chủ mời các bác
    Em kiếu
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Yết Hậu đã lầu hai
    Tư vừa làm xong món xé phai
    Mèo chuột rắn ngựa gì gì đó
    Lai rai
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Gia chủ đã phát biểu xong rồi
    Rượu ngon đã dọn sẵn, mời ngồi
    Em không biết nhậu nhưng xăn xái
    Phá mồi
    Nhân đây em xin bốc mấy thang
    Chữa bệnh hay nói xiên nói quàng
    Hay cười mỉm khi vào Yết Hậu
    La làng
    Em cũng xin chữa bệnh nói nhiều
    Gặp gì cũng nói giọng rất điêu
    Gần đây lại phát thêm bệnh nữa
    Điệu
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yết Hậu đã có phần hai rồi
    Nhưng mà nghĩ thấy cũng ngậm ngùi
    Phần một nếu mà không cẩn thận
    Chết trôi ...
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan Yết hậu đệ nhị lầu
    Chưa gì bác H đã lầu bầu
    Côn sơn hảo tửu em kính bác
    Một bầu ....
    Chúc bác H càng ngày càng dai sức
    Xây lầu hai lại tiếp nối ba, tư
    Cho hảo hớn vào tranh tài chí choé
    Vô tư ...
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu lầu hai mới mở ra
    Chị Tư đã định mần thịt hết
    Muốn sống yên ổn hay là muốn
    Chết?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này