1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bài phát biểu, anh sửa lại đi
    Cho thêm một cái link tí ti
    Chỉ đường vào Yết hậu lầu một
    Du hí
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày khai trương, em xin hứa
    Ít nhất mỗi bữa vào một hèo
    Lầu hai lần này sẽ hoành tráng!
    (Hứa lèo )
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Wéo còm bác vào đây Yết hậu
    Mọi người đang tất bật luyện thi
    Kararống sắp được khai mạc
    Chỗ ni!
  4. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lưu lạc giang hồ ghé lại đây
    Anh hùng hào kiệt vẫn sum vầy
    Mừng vườn Yết bách niên giai lão
    Uống say
    Nâng chén tiêu sầu sầu không hết
    Rút gươm chém càn sợ bị chết
    Tung tẩy quậy phá chốn thi đàn
    Đỡ mệt
    Anh thư hào kiệt mau ra đây
    Đỡ một đường gươm của kẻ này
    Tay chém tay đâm chân ra cước
    Thiệt gay
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hế lô anh ma Sài Gòn
    Gối mỏi chân chồn mới tới đây
    Hôm nào huynh muội gặp mặt
    Sum vầy
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chào một tiếng "hi"
    Kara em rống là điếc tai
    Thôi thì em nhảy vô bàn nhậu
    Lai rai!

  7. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ nắng lên cao,
    Vườn Yết nhà ta hé cửa chào,
    Thi nhân bốn hướng về đây họp,
    Tào lao
    Bác Hiếu thơ và Bác Hiếu say,
    Các chị làm tiệc các chị bày,
    Rượu chè thi thố bà con nhỉ,
    Rõ tài
    Bác ghost nhà ta uống rượu cay,
    Kiếm gươm tung tóe thật là hay,
    Anh hùng mỹ nữ mau ra tiếp,
    Tài trai
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời rất đẹp
    Em cũng ráng lẹp bẹp
    Vào Yết Hậu săm soi
    Nhà đẹp!
    Gia chủ đã phát biểu
    Bà con cười đủ kiểu
    Có người khóc, người cười
    Mém xỉu!
    Chưa kịp vui tày gang
    Lệ đã rớt hai hàng
    Chị Tư lôi dao kéo
    Cùng nhang...
    Chị cắt tiết mèo mập
    Bụp đại bàng bầm dập
    Chị hù dọa khỉ già
    Phát khóc.
    Nhưng thật là may thay
    Chị chưa kịp ra tay
    Bà con đã chạy mất
    Quá hay!
    Chào mừng có nhà mới
    Em đây lòng phơi phới
    Chúc bà con ra tay
    Nhớ nới.
    Bài em cũng đã xong
    Dạ xin phép em dông
    Bởi chị Tư đang liếc
    Xù lông.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    A ha chào bác Sài Gòn Ma
    Bạn đồng liêu chốn cũ đây mà
    Bác vào đây ta cùng đâm chém
    Hết ga.
    Nhưng bác nhớ nhẹ tay các chị
    Tốt nhất nên chơi trò dụ khị
    Rủ các bà đi nhậu lai rai
    Mấy xị.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà bác Ita
    Điếc tai cũng phải rống, phải la
    Đaà bà con gái mà khoái nhậu
    Thiệt là!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này