1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là khâm phục chị sờ anh
    Cho dù bị đâm chém tanh bành
    Vẫn rất bình tĩnh phản công hết
    Quá nhanh
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta sờ anh bảy lăm
    Chiều hôm kia đi đến Hòn tằm
    Ngồi nép mình bên hòn đá nhỏ
    Tắm ! [​IMG]
    Tắm ... cho con xong rồi Chị hò :
    "Ôi cái thân mình như con cò.
    Hết tắm con rồi lại tắm chồng
    Con đò !" [​IMG]
    Chuyện gia đình sờ anh hay phết
    Nhưng viết nữa Chỉ đập em chết
    Tạm dừng đây hẹn một ngày khác
    Kể hết ! [​IMG]
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kiếm anh cho sờ đã rất khó
    Đằng này đòi chém ở đâu ra
    Xin chị suy xét kỹ, rồi
    Cho qua
    Các anh đừng sợ chị sờ anh
    Chỉ muốn sờ thôi chẳng cần nhiều
    Chỉ đang tập luyện sờ thần chưởng
    Rất siêu
    Anh nào nhiều tóc ở trên người
    Hay là nhiều mỡ ở sau da
    Thần chưởng sờ anh sẽ làm giúp
    Sạch da
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư một anh ở 7XSG gửi Sờ Anh, Boysaigon ghi lén:
    Trèo lên cây bưởi hái nhành hoa
    Ngắt nụ tầm xuân dưới vườn cà
    Em đòi lấy chồng nhiều người tiếc
    Chết cha.
    Nhớ hôm nào hai đứa cùng nhau
    Truổng cời tắm mưa cũng rất lâu
    Em hứa khi nào ta lên... lão
    Cưới nhau.
    Giờ đây em đã quên tình xưa
    Hận em biết mấy đến cho vừa
    Hận em anh lặn ra Phan Thiết
    Uống dừa.
    Thôi thì thôi, thôi nhé phù vân
    Em lấy chồng đi, tớ chả cần!
    Anh đi lấy vợ cho quên hận
    Khỏe thân!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Công nhận em trai nhìu chiện quá
    Cái giò sức mẻ còn đanh đá
    Chị về lấy ná chị bắn em

  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ai là chồng Mod
    Náo loạn cả vườn Yết
    Hỏi ai cũng lắc đầu
    Không biết
    Không biết hay không nói
    Nghe Tây đồn chói lói
    Anh nào chồng của Mod
    Hói
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy ơi anh nào gửi thư này
    Em làm chị suy nghĩ mấy ngày
    Anh nào có thương thì nói thiệt
    Ra ngay
    Cớ làm sao thư tình không trao
    Mà nhờ "boy nhắn giúp cho tao"
    Người ơi có thương thì nói thẳng
    Cớ sao...
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trong này chỉ có boy
    Là thích nhảy loi choi
    Chị sn túm lại
    Bắt trói..
    Trói rồi thì chắc boy toi
    Toi rồi chị nấu thành xôi
    Phen này hết đường ghi lén
    Đáng đời
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 20/09/2006
  9. het_sars_van_con_e

    het_sars_van_con_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dám nói thế chỉ có 1 người
    Một người 7X, 1 người thôi
    Cả nhà đều biết là ai đó:
    Chị Khôi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhất quyết không khai chuyện nhờ vả
    Để cho bí mật thì mới đã
    Hay chị bao em nhậu 1 chầu
    Ổn cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này