1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa sao bác H lại quê
    Hay tại hôm qua bác quá phê
    Trốn về sớm vì sợ bà con
    Chê
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hát thì đã khớp mà bạn Tém
    Giương bốn mắt nhìn , cười ... móm mém
    Còn bác Khôi thì cứ lấy tiền
    Đếm ...
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chân dung em qua mắt bác
    Sao mà như cá thác lác
    Miệng mồm mắt mũi như người
    Khác
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ai cũng ráng hò la
    Cùng tranh nhau giải Nhất, nhì, ba
    Giọng dzịt, giọng ngan thêm giọng ngỗng
    Lu loa.
    Các cô túm lụm cùng bình phẩm
    Giọng như bò rống, giọng mượt mà
    Giọng hay, giọng dở đều bị chọt
    Không tha!
    Bác Hiếu trầm tư Thu Hà Nội
    Bunnie ngán ngẩm kiếp mây trôi
    1088 tình dang dở
    Thế thôi...
    Cuối cùng rồi cũng hết cuộc thi
    Khen thay khán giả quá kiên trì
    Các giải được trao, boy em đoạt
    Giải nhì.
    Hé hé
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat, anh nhắc nhở cậu
    Đây là chốn thơ Yết Hậu
    Chú làm như thế thật là
    Trật máu!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 25/09/2006
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Boy đã nhắc nhở
    Tửu sắc hát ca em luôn nhớ
    Cũng mong làm một bài hoạ lại,
    Tiếc rằng: hớ!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chân dung như thế mới ấn tượng
    Lẽ ra là em phải sung sướng
    Có một gương mặt đẹp như người
    Thượng ...

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mắc cười nhất hội là chị Tư
    Tay cứ cầm tờ báo khư khư
    Ai hát ai hỏi gì chị cũng
    Gật gù ...
    Mèo ú thì không lo chụp ảnh
    Cứ lo cười nhí nha nhí nhảnh
    Nhìn từ đầu đến chân y chang
    Cá cảnh ...
    Còn cu Antey nữa mới lạ
    Đúng là con mèo ... nhiễm phóng xạ
    Nó hát tiếng Anh mà tưởng xe
    Cứu hỏa ...
    Cu Boy có công làm em-xi
    Cho nên xứng đáng được giải nhì
    Nhưng mà phần thưởng chỉ nên tặng
    Ổ bánh mì ...
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là cuộc thi ca
    Mạnh ai to tiếng thi nhau la,
    Boy ta vừa hát vừa ẻo lả
    thật mà
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó em mặc áo đen sì
    Đâu có hoa hòe với chấm bi
    Mà bác nói em như cá cảnh
    Xí...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này