1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu ôi, là Yết Hậu ôi!
    Vào đây khóc đứng lại khóc ngồi
    Miệng cười toe toét, trong lòng lại
    Ôi thôi!
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu suy tàn có phải không?
    Có người cười mếu mắt lưng tròng
    Cao nhân hào kiệt rày sao vắng
    bóng
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo Yết Hậu là suy tàn ?
    Mỗi ngày ít ra cũng ... nửa trang
    Làm thơ chứ đâu phải cuốc đất
    Trồng khoai lang ?
    Đừng có yếu đuối vậy nghe Boy
    Con trai thì mạnh mẽ lên coi
    Có khóc thì chỉ được khóc đứng
    Không được ngồi ...
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Áo lụa, lưng ong má hây hây,
    Yết hậu - cô gái thật thơ ngây
    Trẻ trung tươi mát, váy không đủ
    dài
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỗng đâu trời nổi trận cang qua
    Nghe tin như sét đánh trúng nhà
    Phen này boy bế quan mất mặt
    Ở nhà.
    Bão tố tràn qua không đỡ nổi
    Một hơi đánh gục lãng tử già
    Chỉ biết kiếp này khoan lấy vợ
    Ôi ta!
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khoan lấy vợ kiếp này
    Lấy vợ thì phải lấy liền tay
    Kẻo không thiên hạ thêm dị nghị
    Gay
    Anh Hiếu nói rồi Boy rõ chưa
    Khóc phải đúng kiểu đừng... từa lưa
    Khóc ngoan rồi chị cho lấy vợ
    Ở Thủ Thừa
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cưới cho boy cô vợ Thủ Thừa
    Cặp mắt bồ câu mũi dọc dừa
    Chỉ tiếc cái miệng răng hơi ít
    Lại thưa
    Váy ngắn bởi tại chân em dài
    Áo hở rốn bởi em rộng vai.
    Giang sơn nhà chồng em phải gánh
    Trong tương lai
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ khỉ già không chịu lấy
    Nghe nói hắn đang mộng đi Tây
    Cưới một cô đầm mắt xanh biếc
    Và gầy
    Cô nàng híp pi mà em nói
    Hình như chê hắn vì hắn
    Kỳ này nghe như hắn hận lắm
    Chờ coi
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 30/09/2006
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lời của con bò gửi bác Hiếu:
    Hôm bữa thi Karaoke
    Em ngồi lo lắng lắm đó nghe
    Em biết thân bò em lưu lạc
    Tứ bề
    Em sợ em về tay bác Khôi
    Lâu lâu bác bực thì than ôi
    Bác cầm em ném văng một phát
    Thôi rồi
    Em sợ em về tay chú boy
    Chú bắt em làm khỉ loi choi
    Thân em tròn ủm còn nhảy nhót
    Khó coi
    Em sợ em về tay Kiệm Ngôn
    Bác vốn ít nói tính ôn tồn
    Còn em lúc buồn ưa tâm sự
    Không ổn
    Em sợ em về tay Bunnie
    Chị ấy tuy dữ nhưng... nhu mì
    Phải cái tội hay ăn bít tết
    Với cheese
    Em sợ em về tay hội Sấu
    Hội ấy nghe đồn toàn đầu gấu
    Tính em vừa nhát vừa e thẹn
    Hỏng dám đâu
    Em còn sợ nhiều nhiều nữa cơ
    Có mỗi anh là em mong chờ
    Sáng nay anh hông lên Tí Nị
    Anh lơ?
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thương thay cho bò - thông cảm nha
    Sáng nay vợ mệt anh ở nhà
    Phải chăm sóc bả nên chưa thể .
    La cà !!!
    Hẹn em bữa khác nghe bò này
    Rước bò về đợi tháng mười hai
    Con anh sẽ có đồ chơi mới
    Sướng thay...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 01/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này