1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái số nhà ngươi chỉ là bò
    Hằng ngày cho sữa, chớ phiền lo
    Nhồm nhoàm nhai cỏ rồi đến tối
    Ngủ khò
    Ai cho phép mà đòi làm khỉ?
    Loi choi sao được cái bụng to?
    Ba phải là ta cho vào lẩu
    Bò kho!
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Làm khỉ hay gì nhỉ?
    Lanh chanh như con quỷ
    Không khéo bị tống vô
    nhà xí
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa nay ông trời nổi bão
    Tạt qua vườn Yết Hậu mấy gáo
    Cho nên Yết nhân chắc chết trôi
    Hết ráo ...
    May mà còn được Boy Xì - Gòong
    Thoát chết là nhờ cái bụng tròn
    Anh hùng bảy nổi ba chìm với
    Nước non ...
    Bây giờ bão tan , trời ấm hơn
    Anh với Boy sẽ dạo quanh vườn
    Nhặt cái lũ thi nhân lười biếng
    Đem chôn ...

    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 02/10/2006
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chắc cơn bão vừa rồi
    Đánh sập đường truyền nét
    Nên nhà ta không thể vào
    Tán Phét
    Đợi đến khi bão hết
    Nhân dịp Trung Thu Tết
    Thi nhân xắp lớp , hàng
    Vui Phết
    Tinh thần yết bất hủ
    Dù mưa hay bão lũ
    Trời quang ắt lại vui
    Như Cũ
    Đến đây nhớ hội Sấu
    Chả biết dạt về đâu
    Hay lũ cuốn họ về
    Ao cá sấu
    Thôi xin các anh tài
    Hôm nào làm vài chai
    Cảm hứng thì vào Yết
    Lai Rai
    Chuyện lười của Yết Nhân
    Xin bác chớ phân vân
    Thuốc nổ em đang trữ
    Chục cân
    Vườn Yết khi xưa bác từng viết :
    "Antey em tui nên tui biết
    Nó mà giận ai là nó giết
    Ngặt nỗi nó chả bao giờ giận
    Đáng tiếc....."
    Giờ em thú thật với bác đây
    Hiện em đang giận lắm này
    Ghét ai bác chỉ thì em sẽ
    Làm Ngay
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 03/10/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ Antey, cho anh xin can
    Thi nhân Yết Hậu vẫn lang thang
    Chú giận rồi ra tay chém giết
    Nát tan!
    Anh Hiếu yên tâm chăm vợ đẻ
    Rảnh rỗi anh em mình thỏ thẻ
    Sau Trung thu thì Tiếu thi đàn
    Lại vui vẻ.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới qua thôi bão Xang sen
    Bây giờ sắp tới bão Nê neng
    Coi bộ Yết hậu còn phải vắng
    Vài phen???
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sông thì có lúc người từng khúc
    Thịnh suy cũng thường như bánh đúc
    Anh Hiếu với Boy cứ bình tĩnh
    Uống Bò húc
    Uống vô sẽ khỏe như Antey
    Sẵn sàng tiếp chiện mấy đứa quậy
    Cho nó một gậy để nó hết
    Nói bậy
    Vườn Yết chết đâu mà nó lo
    Chỉ mới ngáp ngáp rồi ho ho
    Đứa nào cứ độc mồm độc miệng
    La to
    u?c bunnie s?a vo 12:01 ngy 03/10/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hổm rày bão thì cứ lai rai
    Yết hậu nhà mình thê thảm thay
    Bà con vắng bóng không bay nhảy
    Tắt đài
    Hôm nay nghe sắp có bão mới
    Không biết tinh thần có phấn khởi
    Mần thơ hay ngồi chờ cơn bão
    Tới
    Tinh thần của iem mấy bữa nay
    Hồn thì lất phất trên ngọn cây
    Tay chân mỏi quá không ai đấm
    Bay
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Sờ Anh dáng người bé nhỏ
    Đứng trước bão chị như cọng cỏ
    Lơ ngơ mắt chị đổi sang màu
    Trắng, đỏ.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ em đứa nào độc miệng
    Em đem nó đi, em... thiến
    Cứ vào chọc nguấy là có ngày
    Chết điếng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này