1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc chị cũng đã hỏi ngay
    Nhưng em như cánh chim phải bay
    Giờ em phải lượn đành hẹn chị
    Tối nay
  2. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Úi em cũng muốn biết cắt gì
    Nghe đồn qua lại thiệt ly kỳ
    Có gì nói rõ vịêc gì giấu
    Làm chi !!!
    Sự đời mới thiệt là éo le
    Dzụ gì càng giấu hay càng che
    ?oHội đồng? tò mò càng ?ophá? dữ
    Tóe loe

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bị cắt gì mà ra Bắn Bi?
    Bác Lĩnh ơi, sao quá li kỳ?
    Khôn ngoan thì anh nên kể hết
    Kể đi!
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đảo điên hết rồi
    Một MOD thành gay, một bị cắt
    Chuyện giống nòi kiểu này bế tắt
    Quá gắt
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đủng đỉnh dạo chơi vườn yết hậu
    Bỗng nhiên trống ngực đập liên hồi
    Một không tám tám bị cắt mất ...
    Thôi rồi ... (tém sars ơi)
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/10/2006
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chả là chẳng may bị đứt tay
    Mượn gió thổi lên to thế này
    Xì căng đan chút nên yết hậu
    Đông ngay....
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trong sáng thì nó là bắn bi
    Đen tối ngẫm ra thấy nó kỳ
    Tục tục, thanh thanh thành ra rất
    Thú vị...
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc thì sẽ có Lý THÔNG
    Chẳng qua là có muốn hay không
    Lá đỏ thach xanh yên tâm sẽ
    Có chồng...
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi pha lé Lượm nhầm ơi
    Lửng lửng lơ lơ hơi buồn cười
    Pha lé chấm chấm cẩn thận bị
    Sứt môi....
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Kiệm ngôn thành Loạn ngôn rồi nhỉ
    Hết lé rồi lượm lại lửng lơ
    Chẳng lẽ cắt rồi có triệu chứng
    Ngơ ngơ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này