1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún tình bấy nhiêu
    ăn rất ngon miệng và cũng rất...
    dễ tiêu
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn thơm như hoa hồng
    E ấp như mơ màng hạt sương trong
    Nhưng tình đôi lúc như giông bão
    Trong lòng
    Nào ai định nghĩa được tình yêu (*)
    Lẽ nào hấp dẫn như bún riêu
    Hay là thơm phức như thịt nạc
    Kho tiêu
    Tình có cho đi chẳng có về (**)
    Yêu người mà mờ mịt u mê
    Viết mãi một chữ "yêu" vẫn cứ
    Thiếu "ê"
    (*) Xuân Diệu
    (**) Nguyễn Bính
  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Để xem tình yêu trong giang hồ
    Vì em vừa ở trỏng bước ra
    Chỉ có khổ đau và nước mắt
    Một bồ?!
    Đùa thế thôi
    Em nghĩ tình yêu thật giản đơn
    Như cánh **** nhỏ bay chập chờn
    Nó đậu vào đâu là ngườI đó
    Sướng rơn?!
    Người đó thì?
    Tưởng mình chắp cánh bay khắp nơi
    Ngờ đâu có lúc rách cánh?rơi
    Vật vã bay lên rồi?rơi xuống
    Tơi bời?
    Hé hé
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Thế nên?
    Đừng dại đâm đầu vào tình yêu
    Đâm đầu rồI trở nên tiêu điều
    Muốn quên lại nhớ nên hay bị
    Nghiện riệu!
    Há há
    Nhưng thường chẳng ai lạI chịu tin
    Là ở trong trỏng chứa đầy mìn
    Cứ thích đâm đầu vào xin chết
    rồi mới tin!
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bunnie dạo này lãng mạn quá
    Cho nên tâm hồn toàn hoa lá
    Chẳng giống như anh giờ trong đầu
    Toàn đá ...
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là anh chàng lơn tơn
    Vấp phải một cô nàng cô đơn
    " Yêu ai cũng dzậy , còn yêu anh ...
    ... Anh cảm ơn ! "
    [​IMG]
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu chẳng thể giống hoa hồng
    Chẳng mơ màng như hạt sương trong
    Gặp ai kẹt đạn ngắt đem bán
    Xong
    Tình cứ cho đi không nhận về
    Bởi yêu mà mù mịt u mê
    Tập viết làm chi mà thiếu chữ
    Còn "ê"
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng khác miếng thịt cầy
    Thêm chút lá mơ, củ riềng cay
    Hai đứa cùng nhau ăn thịt chó
    Ngất ngây!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Người đang yêu:
    Tình yêu như thể trong giấc mơ
    Mỗi buổi sớm mai thấy dại khờ
    Bên nhau ta cùng xây mộng đẹp
    Đợi chờ
    Phụ huynh của người đang yêu:
    Khổ thân đứa nhỏ của nhà tui
    Tối ngày cười như thể đang vui
    Kêu chở đi đâu thì Bận Lắm
    Má ui
    Người hết yêu:
    Tình yêu là cái quái gì
    Mà ai cũng lụy sầu bi
    Đâm vào thì chết mà vẫn
    Cứ đi
    Phụ huynh đứa thất tình:
    Cái mặt gì cứ lầm lỳ
    Chẳng thèm há miệng nói chi
    Đêm nằm gác tay lên trán
    Nghĩ suy .
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 13/10/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Thấy em ngồi, anh qua giành chỗ
    Là yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này