1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hông lãng mạn gì mấy
    Chẳng qua đã yêu thì phải vậy
    Yêu đương mà trong đầu toàn đá
    Rất bậy
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải yêu thì phải lãng mạn?
    Có khi yêu mà bị ăn đạn
    Đã yêu thì bình thường mà tiến
    Là đáng!
  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tình yêu kể cũng phiêu
    Con gái giờ yêu là rất liều
    Nếu yêu mà không yêu "tới bến"
    yếu..
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có một hòn đảo bên Phi Châu
    Trai gái khỏi mất công yêu nhau
    Chỉ nắm tay con gái là được
    Cô dâu ...
    Còn nếu mà cứ suy nghĩ lâu
    Rồi tính " sugar me , me go "
    Anh chàng hậu đậu kia sẽ bị
    Chém đầu ...
    Mấy bác 7X chuẩn bị nhé
    Máy bay tui mua tặng vài vé
    Mấy bác lấy vợ , khỏi cần yêu
    Quá khoẻ ...
    [​IMG]

    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 14/10/2006
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tí Nị dù rất gần
    Đà quá bước bao lần
    Nhưng mai đành vắng mặt
    Bận........
    Gởi bác Khôi :
    Đợt Ka Ra Ô Kê
    Thua độ chầu cafe
    Đến nay chưa trả được
    Thật Quê
    Hẹn Chủ Nhật tuần sau
    Nếu có dịp gặp nhau
    Cafe em xin phép
    Khao......
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì em thấy tình yêu
    Nhìn kỹ cũng giống tô bún riêu
    Bấy nhiêu cọng bún cũng đủ để
    Liêu xiêu
    Lúc sau thì lại thấy tình yêu
    Thơm ngon như là tô hủ tiếu
    Mỗi sáng không ăn thì lại thấy
    Thiếu
    Cuối cùng thì em thấy tình yêu
    Vừa thơm vừa ngon như bánh tiêu
    Nhưng phải bỏ vào trong chảo nóng
    Ai cũng liều
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/10/2006
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chắc cũng giống ông trời
    Nữa đêm nữa hôm chẳng ai mời
    Giông sét mưa gió ầm ầm đánh
    Tơi bời
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đại bàng bị sệ cánh
    Bởi cho nên trời quang mây tạnh
    Nghe đồn đâu đêm qua bác Khôi
    Thấy... lạnh...
    Nhân dịp này bà con vào chọt
    Chém đại bàng mần răng cho ngọt
    Nhiều wánh một cũng có một người
    Bị thọt!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà như dĩa thức ăn
    Nghe kể mà sao thấy nhức răng?
    Hình như chị Tư không ngủ được
    Đói chăng?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui vẫn chả hiểu
    Cổ em dài như cổ đà điểu
    Bác Hiếu bàn chi chuyện máy bay
    Em kiếu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này