1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ buổi trưa đang ngồi thiền
    Nhảy vô Yết Hậu đọc đỡ ghiền
    Đọc tới bài này mà hiểu được
    Chết liền !
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đính chính nhé !
    Đây là vườn Yết Hậu ... lãng xẹt
    Chiến trường của những kẻ ... đáng ghét
    Con nít vô đây lúc trở ra
    Khét lẹt ...
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bún nị mất tăm cả một tuần
    đầu óc có dấu hiệu lẩn thẩn
    Bà con ai gặp xin chú ý
    cẩn thận....
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi
    Trời ơi u thày sẽ chửi ngay
    Cả vườn Yết Hậu lũ chúng bay
    Dám làm Bunnie u chỗ này
    Đền ngay!
    Làm sao bi giờ?
    PhảI kiếm anh nào nhận tộI thay
    Cả vườn Yết Hậu khỏi bị đày
    U thày chắc chắn nguôi cơn giận
    Hài lòng ngay
    Có khi mừng quá đem Bún nị
    Gả liền tay
    Hihi, vừa sáng chế thơ Yết Hậu kiểu mới, hai câu kết lận
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bún nị tuần rồi đi Sapa
    Có bị tên nào thuốc hông ta?
    Sao giờ mần thơ gì hổng hỉu
    Vậy cà
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Yết Hậu có cải tiến
    Suy nghĩ đến rớt cả mắt kiếng
    Phải công nhận bà chị làm thơ
    Quá chiến!
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đồng bọn làm em mắc cừ quá
    Thơ em đâu có ý xỏ lá
    Đồng bọn đọc thơ mà hông hiểu
    Thiệt hả?
    Thôi để em giải thích cho nè
    Chả là trưa nay mệt bét nhè
    Vô nhà Yết Hậu thấy vui quá
    Liền ké
    Nhưng mà bà con nói cái gì
    Em đọc mà mắt tròn như bi
    Bèn vô tương đại một bài Yết
    Kiểu khỉ
    Cũng giống như người ta đang chạy
    Em ngứa chân tay nên muốn quậy
    Rình rình lúc lơ đễnh em chọt
    Một gậy
    Nói vậy bà kon hiểu em chưa
    Tối nay trời bỗng đổ cơn mưa
    Em vừa trượt té u chỗ ấy
    Xin chừa
    Hìhì
  8. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mần thơ kỉu này âu khó nhỉ
    Bún nị lại gây điều khó nghĩ
    Pà Kon Kô Pác giảng giải giúp
    Hỉ... hỉ... (hi.. hi.. nhưng thim dấu cho đúng vần)
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi
    Kiểu này căng thẳng lắm gồi nha
    Tớ ngồi nghĩ mãi cũng chả ra
    Muốn nghĩ giản đơn mà cứ nghĩ
    Tùm lum tùm la (hahahah)
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cục đất thì nói là cục đất
    Nói lòng vòng thiên hạ thắc mắc
    Tới bài này mà anh hiểu được
    Chết ngắt ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này