1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Giải thích lòng vòng như chị Bun
    Em mà hiểu được cũng chết lun
    Đọc xong thấy giống gà nuốt phải
    Dây thun
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thi nhân Yết Hậu sao biệt tăm?
    Vào đọc thơ toàn lái tàu ngầm
    Canh ai sơ hở lao vào chem.
    Rồi đâm?
    Chỉ tội nghiệp cho thân bác Hiếu
    Chăm sóc vườn, chăm vợ đau yếu
    Vẫn đảm bảo vườn thơ không hề
    Bị thiếu!
  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết em xin phụ một tay
    Mặc dù văn kém thơ không hay
    Đỡ lúc bác boy cùng bác Hiếu
    Đi cày.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú em đã có lòng
    Phen này chắc anh được thong dong
    Về quê dắt trâu đi cày ruộng
    Chổng mông ...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cày ruộng mà phải chổng cả mông
    Tội nghiệp bác Hiếu đi làm nông
    Bụng bự nặng nề khi cúi xuống
    Đồng

    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 25/10/2006
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết dạo này đã trống không
    Bác còn thong dong về làm đồng
    Lấy ai canh cửa chốn này hở?
    Đừng hòng
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn vào đây để... nằm ườn
    Đợi ngày bác Hiếu cho nhận lương
    Nhưng ngại dân bảo mình cáo lão
    Về vườn!
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì để khỏi phải đi cày
    Để anh mở quán bia " gác tay "
    Kiếm mấy đồng lẻ sống lây lất
    Qua ngày ...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ vô đây mà nằm ườn
    Mỗi ngày ca mấy bài cải lương
    Mỏi lưng sẽ có người sắp lại
    Xương sườn ...
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cày ruộng làm sao phải chổng mông
    Anh cày kiểu này ắt không xong
    Nếu muốn thong dong thì câu cá
    Lòng tong
    Cái vụ mở quán bia gác tay
    Nghe qua thấy quả hơi bị hay
    Bác nào chê đi cày ê ẩm
    Dzô đây
    u?c bunnie s?a vo 09:39 ngy 26/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này