1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    BỐ CÁO
    Nghĩ thương nàng Yết chả còn son
    Hôm nay tạ thế ở Sìgòn
    Hưởng dương 64 mùa xuân chín
    Có một con
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yết hậu nàng ui sao thế này
    Chắc nàng đã uống để quá say
    Vô tình lỡ tay rơi xuống nước
    Thương thay
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thân phận của nàng Yết
    Phận má hồng gửi dòng nước xiết
    Bao kẻ anh hùng nhỏ lệ rơi
    Thương tiếc
    Hôm qua vẫn còn bước dạo chơi
    Trong vườn ong **** đùa lả lơi
    Mà nay sao âm dương cách biệt
    Nghẹn lời
    Nhớ ngày nào đôi ta tao ngộ
    Ta như lạc vào chốn hư vô
    Vườn xưa vẫn còn, người đâu vắng
    Ô hô
    Thôi thế là thôi, nay vĩnh biệt
    Nàng đã ra đi, ta cũng quyết
    Đồ đạc trong nhà còn bao nhiêu
    Xiết
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 06/11/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe giọng sao thấy giống giang hồ
    Người ta đã thác mà hồ đồ
    Đòi chui dzô nhà rồi xiết nợ
    Rõ khổ
    PTK coi chừng đó nha
    Nàng Yết chết sẽ biến thành MA
    Kưn vô xiết đồ thì cẩn thận
    Kẻo mà...
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu dạo này chơi nhác ma
    Em thăm vườn Yết lúc canh ba
    Đọc tin bác báo em thấy sợ
    Hết ra!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Ôi thảm thương thay nàng Yết Hậu
    Cớ sao lại vô cùng hậu đậu
    Nàng sơ ý, hay nàng nỡ lòng
    Đi nhậu?
    Nghe tin sao như sét ngang tai?
    Nước mắt tuôn giọt vắn giọt dài
    Mới chiều qua còn ru em ngủ
    Mà nay...
    Nhớ ngày nào cùng nhai thịt chó
    Mỡ chài còn dính đầy hai mỏ
    Cụng nhau chan chát rượu nếp than
    Rồi... đổ bỏ!
    Cầu cho hồn nàng sẽ lên tiên
    Để quậy tưng bừng với Tề Thiên
    Còn ta ở lại ngồi bên mộ
    Thu tiền...
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có ai chết mà chẳng ra ma
    Các bác om xòm, tội người ta
    Nghiêng mũ, cuối đầu, dăm ba phút
    Tiễn người xa...
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yết hậu là con gái của ai
    Mà sao "nó" quá là rõ tài
    Thịt chó ngậm dzô đầy cả mỏ
    Nhai
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời nhắn của oan hồn nàng Nguyễn Thị Yết Hậu ...
    Lúc sống thì một mình cô độc
    Chết xuống thì đứa than , đứa khóc
    Buồn cho cái thế thái nhân tình
    Ô trọc !
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sự đời có lúc khuyết lúc tròn
    Khi lều rách, lúc ở lầu son
    Khi đưa đón, cũng phải có lúc
    Héo hon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này