1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Á à thì ra bác lem nhem
    Bớ làng nước ơi !!! Đến đây xem !!!
    (Suỵt!Bác hiểu mà, chia em vài xu lẻ)
    Ở đây có cà lem!!!
  2. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "Ku em cứ làm gì ku em thích"
    Nhưng gieo vần Yết phải tới đích
    Thơ Yết mà ku em làm sai
    Bị quýnh
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết là thứ ku em thích
    Thế nên cứ gieo vần tíu tít
    Tự nhận dại dột, bác vẫn quýnh
    Khóc không nín...oa oa oa
  4. votrungluoc

    votrungluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nặng nề ko vào chơi
    Mọi người chọc ghẹo Ba con luôn
    Nhất là các cô và các thím
    Con buồn!!! (dùm mẹ)
    Mẹ con vốn không biết làm thơ
    Đọc nhiều nhưng sao cứ thờ ơ
    Sợ Ba chê nên cố sáng tác
    Vẫn lơ mơ...
    Dạo này Ba lo cho cô Yết
    Cộng thêm một số cô 7x
    Xúm vào chọc ghẹo Ba con miết
    Mẹ thút thít...
    Thay Mẹ con nhắn với các cô
    Và nhắn luôn cả chú Boy cận
    Đừng ăn hiếp Ba con nhiều quá
    Mẹ và con sẽ giận!!!

    Được votrungluoc sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 08/11/2006
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thương thay lời của trẻ thơ
    Nũng na nũng nịu thấy muốn mơ
    Con ơi con cứ yên tâm nhé
    Không sợ
    Mấy cô mấy chú thấy ba hiền
    Nên vào tính chọc ghẹo liên miên
    Không ngờ mẹ con con phản ứng
    Liền
    Mà ba con cũng phải tay vừa
    Bài nào cũng đáp lại, không chừa
    Mới biết ba con tài chẳn lẽ
    Có thừa
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là tội nghiệp em trai quá
    Phải dzô đây viết thơ dùm Má
    Chị mời em uống hết 1 ly
    Trà đá.
    Ba em bị chọc phải thấy dzui
    Còn hơn bao chú, bác ngậm ngùi
    Tí tởn hoài chẳng ai để ý
    Mới xui!
    Thôi em dzìa an ủi Má em
    Ba em chẳng có chuyện lem nhem
    Chẳng qua các cô, dì chọc ghẹo
    Dzui thêm.
    Chị rủ em đi chơi nhảy dây
    Hay chơi banh đũa, bún thun này?
    Con trai phải chơi mấy thứ đó
    Mới hay!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Luộc ơi mau về nhà đi con
    Ba đây tuy tuổi chẳng còn son
    Nhưng mà đứa nào dám ăn hiếp
    No đòn ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
  9. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tỉ Keira, đệ Luộc chơi gì nào
    Nhảy dây bắn bì hay banh đũa
    Ai bảo đệ "pê đê" huynh sẽ
    Dũa
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh trách thế tội nghiệp con em
    Nó là con gái, tay chân mềm
    Cho nên phải nhảy dây, banh đũa
    Mới êm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này