1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thôi để anh trách thằng cha nó
    Suốt ngày cứ lấp la lấp ló
    Vợ thì hổng cưới mà con cái
    Một rổ ....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vụ án nàng Yết vẫn chưa xong
    Anh trách qua em, thiệt đau lòng
    Nhân dịp cuối tuần em xách gói
    Đi rong...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nàng Yết chết từ hổm tới rày
    Mà sao hổng thấy ai ma chay
    Hay bận quyên góp cho đầy đủ
    Rồi bay?
    "Hồn nàng vất vưởng trên ngọn cây
    Chàng hỡi chàng ơi chàng có hay
    Chàng mà gian lận thì chàng sẽ
    Biết tay "
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hổm rày dù gắng sức tuyên truyền
    Vẫn chửa có ma nào đóng tiền
    Nàng Yết đến chết vẫn chịu cảnh
    Vô duyên ...
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho thân phận của nàng
    Năm trăm phúng điếu chẳng ai màng
    Thôi mai Tí Nị, em cúng chẵn
    Một ngàn
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin nàng Yết đã về trời
    Em lăng xăng vội chạy đến nơi
    Vo gạo thổi bếp để nấu cháo
    Xin mời
    Cũng định viếng nàng Yết ít tiền
    Không có tiền lẻ cũng hơi phiền
    Nàng Yết có thương chờ em với
    Theo liền
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay boy đã thấy có mùi
    Nàng Yết đến giờ chưa đem thui
    Bác Hiếu để đó qua ngày tháng
    Trời ui!
    Mau mau bà con sớm góp tiền
    Rồi mua củi về đốt nàng liền
    Ít ra cũng còn tí mồi nhậu
    Như tiên!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng dạo vườn Yết nghe thúi ình
    Nàng làm cái chết bất thình lình
    Bà con hổm rày đang bàn tính
    Linh tinh
    Và thế là nàng vẫn cứ sình
    Xác thân nàng càng lúc càng phình
    Hồn nàng chết nhưng chưa siêu thoát
    Kinh
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tư ơi tư chớ vội thề thốt
    Tiền tư cất trong cái góc cột
    Mau lấy một ít đi mua chuối
    Hột
    Dằn lên cái bụng của người ta
    Người ta chết là sẽ ra Ma
    Tư đừng dại dột mà theo họ
    Nha
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong giấc mơ em thấy
    Nàng Yết hiện về dáng hao gầy
    Em hỏi vì sao, nàng nức nở:
    "Bó tay..."
    Nàng cứ khóc tỉ tê rấm rứt
    Em gặng mãi nàng chỉ "hức, hức"
    Hay hồn nàng chưa được siêu thoát
    Nên bực
    Vậy nên các bác mau tổ chức
    Tang ma phúng điếu thật tưng bừng
    Tiễn đưa nàng Yết về an nghỉ
    Trong rừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này