1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cốc cốc, beng beng, cốc cốc beng
    Boy đây mua sẵn hết nhang đèn
    Xin mời các anh cùng các chị
    Đừng chen!
    Ơi hỡi nàng Yết chốn diêm la
    Có chết thì đừng quậy nghe bà
    Đêm hôm sao về khều chị Bún
    Bả la:
    "Ba ơi Má hỡi ma nhát con
    Lưỡi nó lè thè, mắt nó tròn
    Dáng người lả lướt xem ra cũng
    Mi nhon..."
    Bớ thiên linh linh, địa linh linh...
    Bớ quỷ dạ xoa, với yêu tinh
    Trăm phương ngàn hướng quy tụ lại
    Làm thinh!
    Boy đây đại diện nhà Thất Xị
    Lập đàn cầu siêu cho ả Yết
    Thần thánh có về đây chủ trì
    Nên biết:
    Nàng Yết vô tình bị chết trôi
    Nhân tình Thất Xị thật bồi hồi
    Bởi ai cũng cho nàng mượn nợ
    Hỡi ôi...
    (Còn tiếp)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tin nóng hổi ...
    Mới có kết quả ADN
    Người chết trôi hổng phải người quen
    Tử thi về với thân quyến ở
    Gò Đen ...
    Nàng Yết Hậu vẫn còn sống nhăn
    Hỏi dò thiên hạ mới biết rằng
    Nàng còn đang bận ngồi thiền ở
    Cao Bằng ...
    Tóm lại là ...
    Yết Hậu hổng trầy xước gì hết
    Hổng có thu tiền , hổng ai chết
    Chỉ có một đám người mít ướt
    Hết !
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vậy là nàng Yết định đi tu
    Lên tận Cao Bằng rồi plây-ku
    Nàng quyết đi tu cho thiên hạ
    Hu hu
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh Hiếu trả xiền em
    Nhịn cơm, nhịn chè, nhịn ăn kem
    Gom góp tiền còm nộp anh đủ
    Nem trem (500)
    Ai dè anh thử ADN
    Thử xong kết quả quá tèm lem
    Nàng Yết hóa ra đang còn sống
    Nhen reng
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Oa oa bác Hiếu chơi xí gạt
    Làm mấy cô khóc lóc phờ phạc
    Bảo đảm mấy cô sẽ xách dao
    Thịt bác.
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay vườn Yết nháo nhác
    Bị lão H bày trò xí gạt
    Làm cho bao kẻ khóc thương nàng
    Phờ phạc
    Hay bác H đang khi túng thiếu
    Giở mánh lừa gạt tiền phúng điếu
    Cẩn thận có ngày bị sờ gáy
    Tiêu
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng muốn thử lòng bà con
    Nhưng mà vườn Yết toàn người khôn
    Ăn tiền của chúng thì có bữa
    Vô đồn ...
    Cho nên mèo mập yên tâm đi
    Lỡ mai mốt chú có bề gì
    Yết Hậu chỉ có thơ , hổng có
    Phong bì ...

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà xách dao thịt bác ?
    Bác ngủm vườn Yết lấy ai gác ?
    Con bé này miệng mồm ác nhơn
    Đi chỗ khác !
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chị Tư quả võ công có thừa
    Lâu quá chị mới ghé thăm chùa
    Hèn chi ti-vi nói có bão
    Sợ chưa ...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mèo mập mặt mày cũng rạng rỡ
    Vậy mà ki - bo thấy phát sợ
    Kiểu này mai mốt thế nào cũng
    Ế vợ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này