1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ế vợ thì ế, có sao đâu
    Còn hơn ai để vợ lên đầu
    Cày ngày, cày đêm rồi than thở:
    "Kiếp con trâu!"
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo này chú Pê Tê Ka
    Đừng nói sợ vợ bác Hiếu la
    Nên nói lệnh ông nhà bác Hiếu
    Sợ cồng bà
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    @mèo mập PTK :
    Lấy vợ cũng giống như ăn kiêng
    Thịt chó là phải chịu củ riềng
    Anh sợ vợ anh chứ hổng sợ
    Vợ láng giềng ...
    À , hôm thi hát với 7X
    Anh thấy chú thút tha thút thít
    Nép vào lòng con gái người ta
    Sụt sịt ....
    @ November :
    Có gì đâu mà phải vòng vo
    Đã qua sông thì phải lụy đò
    " Không có gì quý hơn độc lập
    Tự lo ... "
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Hiếu già nên lẩm cẩm,
    Đeo kính vào, kẻo lại nhìn nhầm
    Mèo mập xưa nay vốn phong độ
    Hết tầm
    Làm gì có chuyện em sụt sịt
    Bác hay trêu đùa như con nít
    Còn khi vợ mắng cứ gọi là
    Im thin thít
    Mà đã gọi "con gái người ta"
    Thì với mình chẳng có ruột rà
    Cóc cần phải sợ! (trừ mỗi chuyện
    Chung nhà )
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 16/11/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta đi du hí
    Chắc sẽ tăng thêm mấy ký
    Tiền bạc ta sẽ tiêu xài
    Hoang phí.
    Bái bai Yết Hậu mấy ngày
    Hun hít rồi ta đi đây
    Khi nào về ta sẽ viết
    Ngay.
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thì ra mèo mập Pê - Tê - Ka
    Chẳng những keo kiệt còn gian tà
    Chỉ thích chung xuồng chứ hổng chịu
    Chung nhà ...
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vườn Yết lại vắng teo
    Ông H bảo vệ nằm ngủ khèo
    Lấp ló trong vườn bóng dáng một
    ... con mèo
    Dạo này mèo mập hay nằm lười
    Nhìn trời lơ đãng rồi mỉm cười
    À thì ra, mèo mập đang nhớ
    Bia tươi
    quởn quá chạy zô làm mấy câu rồi biến. Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ
    PS: Ai đi bia tươi thì nhắn em với, thèm quá
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng này ra thăm vườn thơ
    Thấy ông H bảo vệ ngủ mơ
    Con mèo mập ú nằm chổng vó
    Lờ đờ
    Hồi trưa nay lại vào vườn Yết
    Ông H bảo vệ ngủ mê mệt
    Con mèo mập ú vẫn chổng vó
    Giả chết
    Thi nhân vườn Yết giờ ở đâu
    Kẻ bận ép phe kẻ đi câu
    Để mỗi ông H và mèo mập
    Lườm nhau?
    u?c bunnie s?a vo 14:37 ngy 18/11/2006
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đang có mấy bài buồn
    Không dám vác gạch ra mà tuôn
    Lại đành chui vào nơi vườn Yết
    Làm con buôn!
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Định rủ mèo mập đi bia tươi
    Nghĩ đi nghĩ lại cũng vì lười
    Thôi hẹn 10 năm nữa mèo nhé
    Mèo cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này