1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mèo mập đang máu
    Vậy mà chị hẹn mười năm sau
    Chờ tới lúc đó Tô Thị cũng
    Mọc râu
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vi vu mấy bữa rồi cũng về
    Vào thăm vườn Yết thấy vắng ghê!
    Cảnh xưa người cũ giờ đâu tá?
    Thôi về...
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Người cũ vẫn đi về chốn cũ
    Chờ ai, lá úa hoa ủ rũ
    boysaigon đi một nửa hồn ta mất
    Thôi ngủ..
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa mắc đi dự A - péc
    Rồi gặp vợ chồng Bush tán phét
    Cho nên tình hình mấy bữa rày
    Kẹt !
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hèn chi hỗm rày thấy vắng bóng
    Thì ra bảo vệ tiếp tổng thống
    Phen này vườn Yết sẽ trở nên
    Nóng bỏng
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Bush có nói thế này
    " Thơ Yết Hậu Việt Nam rất hay
    Bên Hoa Kỳ chưa có vườn Yết
    Tiếc thay ! "
    " Kỳ này trở về lại bên Mỹ
    Tôi sẽ cho lập ngay một quỹ
    Ngân sách ban đầu sẽ ước chừng
    Một tỷ ... "
    " Quỹ này sẽ đào tạo tài năng
    Làm thơ Yết Hậu - có cấp bằng
    Mời mấy anh chị qua đây dạy
    Được chăng ? "

    Hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng
    Tui đáp lại , " Tụi tui sẵn sàng ! "
    Ông Bush mừng quá , mắt nhỏ lệ
    Hai hàng !
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bush tính nói chơi ai dè thiệt
    Có người đồng ý quá nhiệt liệt
    Bush nhớ tiền tỷ sắp đầu tư
    Mà tiếc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lão Bút qua Việt Nam
    Em đãi lão ta dĩa bánh tằm
    Hai vợ chồng Bút ăn sùm sụp
    Thiệt tham!
    Sáng thứ Hai còn ghé cơ quan
    Dọn dẹp dùm em cả cái bàn
    Sẵn tiện Bút tặng cho cái ghế
    Cũng sang.
    Sau đó em mời ly café
    Thế mà lão Bút ấy lại chê
    Hắn nói từ nhỏ toàn uống sữa
    Nhà quê!
    Về Mỹ lại gửi i meo sang
    Mai mốt nhớ dắt đi Nha Trang
    Rảnh rỗi đu xe đi Đà Lạt
    Phan Rang...
    Túm lại cái lão Tổng thống Mỹ
    Cũng có khác chi 1 con khỉ
    Đi họp thì sang nhưng về nhà
    Như quỷ!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông Bush tiếp chuyện Boy Sài Gòn
    Trầm ngâm ngắm cái đầu tròn tròn
    " Cái thằng khỉ này không sợ chết
    Ngon !
    "
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cả Boy cả Bút đều gọi nhau
    Chung một tên "khỉ", thế mới đau
    Ý nghĩ hai người đã hội nhập
    Từ đâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này