1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiện xa xưa tới bi giờ mới kể
    Boy, Bút vốn anh em một nhà
    Thất lạc từ lúc mới lên ba
    Boy bôn ba lên rừng kiếm củi
    Bút ở nhà
    Một hôm trời bỗng nổi cang qua
    Bút bị người ta bắt qua phà
    Lênh đênh trên biển lâu lâu lắm
    Mệt thấy bà
    Boy về chẳng nghe Bút khóc la
    Mọi bữa là um sùm như đám ma
    Boi tìm khắp chốn nhưng mệt quá
    Kệ cha
    Bút qua tới Mỹ, Bút gặp thời
    Bút thăng chức tới tận ông trời
    Bút nguyện lòng mình khi về nước
    Sẽ đôi nhời
    Kỳ này Bút đã gặp được Boy
    Anh em hội ngộ thật bồi hồi
    Bút xoa đầu Boy rồi cười bảo
    Đúng rồi
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nghe chuyện Bút và Boy
    Vườn Yết dường nhu đứt bóng rồi
    Sự thật lúc nào cũng cay đắng
    Hỡi ôi!
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ vườn Yết đang nghỉ mệt
    Sau một tuần ăn ngủ A Pết
    Riêng mèo mập chắc sẽ đi lặn
    Tới Tết
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lặn thì cũng nhớ phải nổi lên
    Thở cho nó đã rồi lặn thêm
    Lặn mà không nổi coi chừng hổng
    Bền
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lặn nổi hay chìm gì cũng được
    Lâu nay chú đâu có báo trước
    Ngứa mắt anh phải tặng cho chú
    Một cước !
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn chuyện nhân gian
    Đêm đêm lại thao thức Đông sàng
    Nên không thường xuyên vào Yết Hậu
    Tham quan.
    Thi sĩ vườn Yết cũng lai rai
    Lèo tèo vài bác gái lẫn trai
    Ngó qua ngó lại sao mà phục
    Anh tài!
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lặn thì cũng có dăm bảy đường
    Anh đã yên bề với sư nương
    Thì cũng nhẹ tay cho em út
    Dưỡng thương
    Lần này bị một vố quá cay
    Tưởng rằng đã ở trong tầm tay
    Nào ngờ sơ sẩy trong phút chốc
    Bay
    Thôi đành về tiếp tục ăn chay
    Cầu cho năm tới được vận may
    Nếu kiếm được mảnh tình khoát áo
    Cúng thầy
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Thôi đành về tiếp tục ăn chay
    Cầu cho năm tới được vận may
    Nếu kiếm được mảnh tình khoát áo
    Cúng thầy
    [/quote]
    Dzụ này muốn may phải ăn chay???
    Hèn chi tui chẳng được gặp may
    Ngày nào cũng phở bò hủ tíu
    Hèn chi... tình bay [r1)
    Sao tui hổng biết dzụ này sớm
    Không ăn hủ tíu chỉ ăn cơm
    Nước tương đậu hũ chấm sì sụp
    Đúng là ... bờm
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhân duyên ông trời đã định
    Chú cứ thong thả và bình tĩnh
    Yêu đương gì cũng để qua Tết
    Rồi tính ...
    Anh cũng từng có lần trắng tay
    Nhiều khi nghĩ lại thấy cũng ... hay
    Trong cái rủi thế nào cũng có
    Cái may ...
    Gặp gỡ , yêu , cãi cọ , chia ly
    Tình yêu chỉ là trò sân si
    Đại dương vẫn còn rất nhiều cá
    Lo gì ...
    Rồi một ngày sẽ " ló " cái duyên
    Nó đến kiếm chú bàn " chuyện riêng "
    Lúc đó chú chỉ còn có nước
    Khóc tiếng Miên ...


  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tí Nị sáng chủ nhật
    Hôm qua ghé vô Tí Nị Cốc
    Thấy Blackface thu lu một góc
    Tay ôm con heo đất đỏ lừ
    Khóc !
    " Anh ơi đã sắp giờ Ngọ roài
    Mà 7X vẫn chẳng thấy ai
    Uống cà phê với heo đất chắc
    Em die ... "
    Thấy thương cho hoàn cảnh cậu em
    Tui vội vàng kêu hai ly kem
    Hắn ngồi ăn mà nước mắt chảy
    Tèm lem ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này