1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Sờ Anh nhắc nhở
    Em vẫn thường xuyên trồi lên thở
    Miệng nói lặn chứ cái bụng thì
    Không nỡ...
    Yết hậu nó ăn vào trong người
    Mỗi ngày vào đọc để được cười
    Lắm lúc sếp cứ tưởng thuê phải
    Đười ươi...
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 05/12/2006
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lời bác Hiếu thật chí lí
    Em nghe đã thủng được một tí
    Thua keo này nhưng ta quyết không
    Nản chí
    Yêu đương kể cũng lắm chuyện vui
    Hỉ nộ ái ố, tiến hay lùi
    Kẻ chạy tình, kẻ thì tình chạy
    Hên xui
    Từ đây tới Tết em sẽ tu
    Chuyện iêu iếc để kiến nó bu
    Để ra giêng mới tiếp tục đóng
    Tiền ngu
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thẳng người ta hay nhột
    Khi yêu không mù thì cũng chột
    Xem ra bốn mắt chú cũng còn
    Khá tốt ...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Nghe người đã có chút kinh nghiệm
    Nói chuyện tình duyên đã trải qua
    Kiến thức mở ra cho tất cả
    Chúng ta
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô Sờ Anh lại nói quá lời
    Anh chỉ là ... dở hơi biết bơi
    Tận U40 mới cưới vợ
    Lạy trời ...
    Mai mốt anh qua I-ran chơi
    Rồi trốn ở lại , theo đạo Hồi
    Thánh A-la cho lấy bốn vợ
    Sướng đời !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi già rồi ham chi nhiều
    Bốn vợ em nghĩ chắc anh tiêu
    Mỗi đêm mỗi phòng treo đèn đỏ
    Liêu xiêu
    Rồi mỗi năm anh có 4 con
    Suốt ngày cặm cụi làm cho tròn
    Mấy bà không thuận nên xúm lại
    Anh no đòn
    Thôi thì:
    Ta dzìa ta cứ tắm ao ta
    Đừng mơ chi chốn xa sờ hoa
    Mai này con lớn con có hiếu
    Với ba
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thấy nick vỏtrứngchiên
    Phải chăng là con của lão tiền...
    ...Bối chủ ở nơi vườn thơ nọ
    "Hiếu-Chiến"
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vỏ Trứng Chiên là con ai vậy ?
    Hổng phải con tui , đừng nói bậy
    Tui rà danh sách thiệt kỹ mà
    Hổng thấy ...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử bác Hiếu là Trứng Luộc
    Nghe bác nhắc hoài nên Boy thuộc
    Thằng nhỏ làm bác ấy khóc than
    Não nuột.
    Bác Hiếu nên về tắm ao ta
    Dù trong dù đục cũng vẫn là
    Cái ao hằng ngày rửa vỏ trứng
    Đó nha!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thấy bé bi bô bên hội Măng
    Có phải con rụng của bác chăng,
    Đánh rơi nhiều quá nên chả nhớ?
    Căng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này