1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm ghé thăm vườn Yết Hậu
    Thấy tệ còn hơn ... vợ thằng Đậu
    Đám Yết nhân chắc còn mải lo
    Ăn nhậu ...
    Năm mới đã Vê Kép Tê Ô
    Các bác cũng phải lo nhào vô
    Nỡ lòng nào để khu vườn nhỏ
    Chết khô ?
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mới em phát động
    "Yết hậu mừng xuân" mở hội thi
    "Giải thưởng đặc biệt" là một ổ
    Bánh mì
    Bên cạnh đó còn trao giải phụ
    "Chùm bài dự thi chất lượng nhất"
    Bằng khen chứng nhận kèm theo gói
    Xôi gấc
    Giải thưởng của nhà tài trợ Gâu Gâu
    "Thi sĩ có đôi chưn đẹp nhứt"
    Phần thường giải "khó hiểu" này là
    Ký mứt
    Đề tài năm nay chưa tiết lộ
    Các bác cứ mài sẵn gươm đao
    Chờ ngày mở hội sẽ so tài
    Thấp cao
    Thông cáo
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 02/01/2007
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui em bon chen dự thi
    Mặc dù chưa biết đề tài gì
    Tranh thủ rảnh rỗi làm một bài
    Đăng ký.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Em không post bài vì bị chột
    Vì bác nhắn "Happy New York"
    Vì em bắt chước gọi "My dear"
    Là "My Dog"!
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy là chú vẫn còn may
    Chứ gặp đứa khác thì biết tay
    Mắt mù thì chỉ còn có nước
    Ăn mày ...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đầu tháng em dập mật
    Chạy tới chạy lui như lật đật
    Cả ngày 8 tiếng xa rời net
    Bực!
    Đến tối tranh thủ ghé qua đây
    Thấy vẫn như xưa, vẫn... bầy hầy...
    Bác Hiếu giờ đang bồng em bé
    Mỏi tay!
    Băm năm sáu nhát mới làm Ba
    Con lớn thì Cha cũng đã... già
    Ngày Tết lụm khụm cùng cây gậy
    Ngắm hoa...
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giờ cha già con nhỏ mới hay
    Cha già con lớn - Chuyện thường ngày
    Đến lúc lớn nó khỏi ỷ lại
    Lo cày ...
    Khỉ già cũng chẳng còn trẻ đâu
    Đừng để tới lúc hói sạch đầu
    Mới theo vợ lên chùa lụm khụm
    Cầu ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa già đầu đã hói còn đâu
    Em đây còn chờ đến bao lâu
    Chuyện vợ con em giờ chán lắm
    Rầu!
    Hổm rày trời chẳng chút màu xanh
    Cái cần cổ em nó muốn banh
    Sáng sớm ho khan như ca sỹ
    Luyện thanh.
    Em đang chờ anh Hiếu tân gia
    Sẵn dịp thấy mặt con người ta
    Nhân tiện hai đám mà chỉ tốn
    Một quà.
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi đi đám cưới chú Lông
    Giang hồ 7X quả là đông
    Mừng cho chú rốt cuộc đã " bị "
    Làm chồng ...
    Ngồi bên cạnh Sv-Star
    Hắn cứ ngoác miệng cười khà khà
    Mặc thiên hạ uống bia và chén
    Thịt gà ...
    Tò mò quá , tớ bèn hỏi thử
    " Có gì mà cười , thằng quỷ sứ ? "
    Hắn nheo mắt rồi mới thì thào
    " Có chứ ! "
    " Cũng thấy vui cho cái lão Lone
    7X bớt một cặp cô đơn
    Nhưng em đố bác nhà trai - gái
    Ai mừng hơn ?
    "
    Rõ đúng là cái đồ xỏ lá
    " Mày đố cái gì mà khó quá !!! "
    " Em mở topic , bà con vote
    Nhá ?
    "
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cưới là chuyện đã xảy ra
    7x nhà mình tươi như hoa
    Hai kẻ cô đơn giờ có cặp
    Mừng quá!
    Nhà trai nhà gái mừng như nhau
    Nhà Lông mừng vì hết càu nhàu
    Tuổi sắp băm băm mà vẫn chửa
    Mối nào
    Nhà gái mừng lại càng mừng hơn
    Hũ mắm đầu giường hết mùi " thơm"
    Cám ơn thằng kia nó đến rước
    Sớm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này