1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu đầu năm rối vợ con
    Thành ra thơ thẩn cũng hết ngon
    Chẳng nhẽ đao cùn, nay đến kiếm
    Mòn?
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái gì xài lâu cũng phải mòn
    Đâu cần phải rối rắm vợ con
    Nhưng mà thơ thì chắc là cũng
    Còn ...
    Chắc đọc thơ anh chú hổng hiểu
    Cho nên mới vội vàng phát biểu
    Thôi , bây giờ anh phải đi cày
    Kiếu !
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không sứt nhưng mà bị run chân
    Chỉ toàn bèo bọt chả muốn ăn
    Thấy bò gặm cỏ, nhỏ rãi thèm
    ... (Gân!)
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Năm nay rất tốt để lấy vợ
    Nhưng thiệt tình em đây vẫn sợ
    Bác Hiếu thương chỉ giáo vài câu
    Nghe đỡ.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú còn chưa đủ tự tin
    Anh khuyên chú chỉ nên đứng nhìn
    Đừng vội nhanh chân rồi dẫm phải
    Mìn !
    Nếu chú còn chưa nuôi nổi mình
    Thì khoan lấy vợ dù có xinh
    Lều tranh - tim vàng giờ chỉ có
    Phim hoạt hình ...
    Làm cách mạng phải biết chờ thời
    Cứ kiếm tiền cái đã chú ơi
    Mười đồng thì cũng chỉ nên nhậu
    Chín đồng thôi ...
    Lấy vợ còn là chuyện duyên nợ
    Thời bây giờ con gái một chợ
    Mình tính một , ông trời tính hai
    Chú đừng sợ !
    Đó là anh khuyên chú nghe đỡ
    Còn muốn nghe thiệt , anh không nỡ
    Kẻo chú lại nổi máu anh hùng
    Nức nở ...
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon đâu phải dễ khóc
    Em bây giờ hết là thằng nhóc
    Tuổi của em chỉ còn đi xin
    Mưa móc...
    Thiệt tình em không muốn lấy dzợ
    Lấy dzợ dzìa là phải nịnh bợ
    Đấm lưng, chăm bẩm, lại "trả bài"
    Quá sợ!
    Đầu tiên là phải cưa, phải cẩm
    Lúc ngọt như đường, mặn như mắm
    Nàng giận em lại phải tặng hoa
    Hãi lắm!
    Ở nhà thì tối ngày thúc hối
    Có khi làm em phải la lối
    Không thích mà cứ phải nghe hoài
    Rối!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hối thì hối , chú không được cuống
    Phải chủ động trước mọi tình huống
    Bí quá thì ra ngoài ban công
    Nhảy xuống !
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu không hiểu hắn ta rồi
    Chẳng qua muốn lấy vợ đấy thôi
    Còn bày đặt hỏi han kinh nghiệm
    Lôi thôi
    Muốn lấy vợ, làm đại cho xong
    Rồi sẽ phải "gối mỏi, lưng còng"
    Lúc đó than thân sao lỡ dại
    Đèo bòng
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một tháng tịnh tâm vẫn chưa ngộ
    Tâm vẫn bất an, dạ vẫn khổ
    Chắc lại phải lên núi tìm hoa
    Bỏ phố!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ai làm gì mà Boy than khổ ?
    Tâm thì biết bao giờ mới ngộ ?
    Hái hoa lỡ bị bắt chắc chú
    Độn thổ ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này