1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có được như anh Hiếu
    Có chậu quần áo, có xó bếp
    Có chảo, xoong, nồi mặc sức mà
    Làm xếp
    Em đây chỉ là lính cò con
    Không biết rửa bát, nấu ăn ngon
    Nên đến bây giờ em đây vẫn
    Còn son
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu có dăm chữ
    Viết hoài chẳng được câu
    Cắn bút hoài ê mõm
    Quạu
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy cháu Yết
    Bỏ nhà đi mất biệt
    Hậu tạ sẽ gửi sau
    Thiệt
    Yết ơi, con ở đâu?
    Mẹ con đang bệnh đau
    Mọi lỗi lầm tha thứ
    Về mau
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Làm khách nhà 7X
    Không thấy ai đón tiếp
    Các phòng đều vắng tanh
    Phá thả phanh ...
    Ghé xem thơ yết hậu
    Nổi hứng viết vài câu
    Viết xong thì phải post
    Nhưng ..
    Post ở đâu...???!?!!
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không sứt nhưng mà bị run chân
    Chỉ toàn bèo bọt chả muốn ăn
    Thấy bò gặm cỏ, nhỏ rãi thèm
    ... (Gân!)
    [/quote]
    Ơ này lão Tên Quạ Đẹp kia
    Trốn khỏi LD sang đây kìa
    Chê bai như vậy.. không thương được
    Về đi..
    Lừa Đảo Cờ Lúp vắng tanh hà
    Bởi mod đi hoang không về nhà
    mau về gây dựng giang san cũ
    Nhá...
    Sorry các bác 7x, chuyện nhà mà để các bác cười cho, ngại wá đi...
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi , sao mà quá tha thiết
    Mào mập đi tìm con tên Yết
    Về mau kẻo mẹ nổi cơn điên
    Giết !
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đường nào rồi cũng về La Mã
    " Son " mấy rồi cũng phải tàn tạ
    Chú ráng mà " son " cho thật lâu
    Nhá !
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đằng nào thì cũng tới La Mã
    Rồi bị bà xã chửi xối xã
    Giờ còn độc thân ta phải quậy
    Cho đã
    Bác Hiếu bị hành sắp ra ma
    Nên đang cố gắng dụ dổ ta
    Đi vào con đường không lối ra
    Ghê nha !!
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 18/03/2007
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết khi rảnh, khi bận rộn
    Yết hậu có khi hay gây lộn
    Có khi lại rất ư dịu dàng
    Lộn xộn.
    Tuần mới bắt đầu khá suông sẻ
    Thi sĩ nhà ta còn lẻ tẻ
    Lai rai như thế suốt cả tuần
    Khỏe!
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tờ mờ 4 giờ sáng
    Không ngủ được, hăng máu
    Vào "Thơ và Bút ký"
    Giăng câu
    Nào đâu nhầm vườn Yết
    Thì ra giờ mới biết
    Yết hậu, tao yêu mày
    Tha thiết
    Nửa đêm tao thức giấc
    Chạy ngay vào với mày
    Lỡ nhầm thì nâng chén
    Say
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 20/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này