1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mới thức trắng một đêm
    Rồi dầm mưa một buổi
    Khịt khịt suốt cả ngày
    Sổ mũi
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe một chuyện tình
    Yêu mười năm lận, không đành nói ra
    Bây giờ có kẻ thứ ba
    ...Cười ha ha... (LOLZ)
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ Yết không có thể lục bát
    Bạn đừng làm vườn Yết kinh ngạc
    Chừng mươi bài lục bát kiểu này
    Nát !
    Muốn biết thế nào là Yết Hậu
    Vui lòng tham khảo link bài đầu
    Xong rồi mang cần quay trở lại
    Câu ...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa chị cũng bị nhiêu khê
    Làm thơ Yết hậu toàn bị chê
    Bây giờ làm cũng có khi cũng
    Thấy ghê
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu chị làm thơ lục bát
    Đọc xong là toàn thân ngơ ngác
    Ai dè giờ chị cũng Yết Hậu
    Banh xác!
    Làm thơ Yết có khi tưởng dễ
    Nhưng có khi lại là dễ chết
    Làm bậy bạ bà con quánh cho
    Lê lết.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/03/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép điều chỉnh chút ít thành Yết Hậu:
    Hôm qua nghe kể 1 chuyện tình
    Yêu mười năm trước kể cũng đành
    Bây giờ có thêm tên phá đám
    Chẳng lành!
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước làm thơ cũng vui phết
    Vần điệu lai láng cả vườn Yết
    Dạo này dù có cố cách mấy
    Cũng chịu chết
    Ngày nào cũng vào đây hóng hớt
    Thiên hạ múa bút vui hơn hớn
    Chỉ có em đây là tậm tịt
    Thấy ớn
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thì ra chị bún cũng như em
    Làm hoài vẫn thấy nó lem nhem
    Nhìn người hắt hơi cũng thơ vần
    Thèm
    hic hic
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết vui là chính
    Vần thì từ từ tính
    Cứ post rồi mọi người
    Đính chính
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 21/03/2007
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều chị mua cục đá mài
    Đem về mài cục mực bị chai
    Mài hoài nó vẫn trơ như đá
    Oải
    Cây bút lâu này không làm việc
    Hình như nó cũng vừa bị điếc
    Ngồi rặn bài thơ cả nửa buổi
    Điên tiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này