1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Trong vườn còn nhiều em thiếu nhi
    Đề nghị mấy anh chị để ý
    Làm gì thì cũng phải để chúng nó
    Xem tý
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lại có vụ "thay mặt"
    Đã ôm hun rồi còn bày đặt
    Vì tội lu loa nên nhất định
    Đem cắt
    Anh Hiếu thấy em xử đúng hôn
    Vườn Yết đâu phải chỗ lộn xộn
    Hun hít tùm lum làm em út
    Chộn rộn
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà Bún bả dữ quá đi thôi
    Đòi cắt cái gì của thằng boy?!
    Lỡ sau này em nó có vợ
    Là toi
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tui có làm đâu bà kêu dữ
    Tui chỉ đề nghị đem cắt thử
    Chưa cắt sao bà biết không ổn
    Hứ!
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ vườn Yết thiệt là hiền
    Ong **** dập dìu như cõi tiên
    Bữa nay tha hóa và sa đọa
    Triền miên
    Chắc tại mấy cuốn rừng Nauy
    Nó làm các em chưa biết gì
    Bữa nay đã biết nên rình rập
    Anh chị
    Anh chị nếu thương tình các em
    Đang còn nhỏ nhít lại hay thèm
    Lỡ có hun nhau thì kín kín
    Dùm em
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 23/03/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chủ vườn còn chưa xử
    Sao chị lại đòi thử
    Hay là chị đang ghen
    Hử?
    Em đã hứa rồi mà
    Hun Minh xong hun chị
    Chị hù, em im re
    Ngậm thị.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị Bun muốn em sún răng
    Nên chỉ đòi cắt... lưỡi em chăng?
    Ôm hun chút xíu mà đòi cắt
    Hăng!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cắt lưỡi, chị tưởng cắt cái kia
    Từ trưa suy nghĩ cứ lia chia
    Hết hồn hết vía mừng muốn chết
    Kìa
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người dưng còn chưa kịp bị " cắt "
    Mà có người dưng lo từ trưa
    Xong rồi bây giờ mừng muốn chết
    Ngộ chưa ?
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là buộc phải cắt thôi
    Mới bây lớn con nít con nôi
    Vô vườn thơ đóng phim người lớn
    Than ôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này