1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Con nít bây giờ hơn ông cha
    Nơi công cộng giống như ở nhà
    Phen này không thể làm lơ được
    Một một ba
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có cắt thì cắt cái lưỡi thôi
    Để còn cưới dzợ cho thằng boy
    Em xin đa tạ các anh chị
    Cúng xôi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái kia là cái chi mô?
    Chị làm em thắc mắc thấy mồ
    Đọc bài chị mà em như đá
    Ngây ngô...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là hậu sinh khả úy
    Nếu được thế thì càng phải quý
    Còn không thì nó chửi anh em
    "Đồ quỷ!"
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa này nghe nhắc cái kia
    Tưởng tượng một hồi ra "cái chìa"
    Ctrl+X cho Boy khóc
    Tới phia
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị bạn sờ anh ngưng ngáp (*)
    Chạy dô 7X xả xú páp
    Tui đang doạ cắt chìa thèng Boy
    Gửi đi Pháp
    (*) Status trên YIM
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chìa ( * ) của boy sao gửi qua Pháp
    Bộ tính đem triển lãm hàng quá đát
    Nếu vậy nhớ ướp muối cho kỹ
    Kẻo nó ngáp( ** )
    * : Chả biết ý chị Bún nói " chìa" là cái chi
    **: Ngáp là sắp chết
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chìa ra thì cắt béng
    Khôn hồn thì Boy phải thu vén
    Không thôi bị cắt gửi đi Pháp
    Lên men
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái đó mà gì mà lên men
    Đồ ăn, thức uống hay xỉa reng ( răng )
    Đề nghị chị Bún vào giải thích
    Đi heng!
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    To: các thi sĩ vườn Yết:
    úi chà mấy hôm ngứa lỗ tai
    Chạy khắp diển đàn .. hỏi tại ai
    Thì ra bà con vườn thơ Yết
    Nhắc đến...
    To: Boy
    Cái gì mà sao cứ chìa ra
    Cho thỏ Bunnie tóm vậy cà
    Cái đó còn không hay đã mất
    Tiêu à nhà!
    To: chị Bunnie
    Mấy thứ Việt Nam gửi sang Tây
    Coi chừng kiểm dịch chặn ngay đây
    Hỏi rằng xuất khẩu hàng chi rứa
    Ngắc ngứ ...
    Không lẽ chị Bun điền tờ khai
    Cái chìa của bé Boy điển trai
    Đã bị bà chị nhanh tay vặt
    Tiêu roài ...
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 23/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này