1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bún Nị là con gái
    Bác định thiến kiểu nào
    Hay là bác ... tự xử
    Oái
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ anh Khôi xin anh chớ giận
    Bởi bà con thấy anh lận đận
    Nên muốn anh có được tấm chồng
    An phận.
    Thiệt là bực đứa nào chết tiệt
    Anh "gay" hay không đâu ai biết
    Để em gặp em chửi một tăng
    Cho điếc!
    Nhưng mờ sao anh hổng lấy dzợ
    Mà tánh anh lại yêu trẻ thơ
    Anh có yêu "anh" nào trong box
    Không hơ?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ Đại cồ điêu một câu
    Lấy chồng đừng để đợi lâu
    Em thấy bác Lông Xồm được lắm
    Cưa mau!
    (hé hé hé)
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1


    Đại bàng giả bộ kêu oan
    Thực ra bác đang hoang mang
    Biết ai sẽ mang trà nước ?
    Rước nàng
    Hay là ừ đại lông xồm
    Tuy ròm, nhưng lại thấy hay
    Mình mập còn nó dễ bay
    Xứng đấy
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chú em sao gắp bỏ tay anh
    Chú thích bác KHôi chẳng ai giành
    Đá qua đá lại chi cho mệt
    Loanh quanh
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sờ Em nhắn Sờ Anh
    Em về nhà cho nhanh
    Coi chừng anh nổi giận
    Tan tành
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đại Bàng-Lông Xồm thật đẹp đôi
    Người trông anh dũng, người hoa khôi
    Giống như số 10 đang di chuyển
    Trên đồi...
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thất xị dạo này thật là căng
    Thi nhân yết hậu chạy lăng quăng
    Đai bàng sánh diên cùng chú gể
    So găng (hehe, giống đấm bốc quá)
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng của quần chúng bảy ít
    Bác Khôi sao cứ mãi chối từ
    Dấu cộng hay trừ bác mau chọn
    Đừng chần chừ
    Lông xồm tuy ốm nhưng tha thướt
    Phì Miêu tròn trĩnh lại mĩ miều
    Chọn một trong hai đều không lỗ
    Bác cứ liều
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi dzậy mới thấy xứng đôi
    Đồng đều hai kẻ vẫn mồ côi tình
    Bây giờ duyên nợ thình lình
    Giật mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này