1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không đi sâu chi tiết
    Cut cái gì người đó tự biết
    Các cô các chị cứ lẳng lặng
    Giết
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bảy Ít trước giờ có Vô trùng
    Đại ca vườn Yết quậy rất xung
    Giờ đây có thêm một tiểu đệ
    Tiệt trùng
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người em rất nhiều thứ chìa ra
    Vòng 1, vòng 2 lại vòng 3
    Chị cắt chỗ nào em chuẩn bị
    Cù là?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui chửa thấy vần
    Bạn Từ Minh lần sau có mần
    Nhớ vần câu 1, 2 cùng 4
    Thân!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chìa ra nó vẫn còn nguyên
    Với các cô nó rất có... duyên
    Minh có thích Boy cho xem thử
    Là ghiền.
    He he he
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái tội " khoe " này ở bên Mỹ
    Là ở tù khoảng chừng ba năm
    Boy cẩn thận kẻo rồi dzô khám
    Hổng ai thăm ...
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mèo mập có đầu đinh
    Thoáng nhìn sơ qua đã thất kinh
    May mà mình chưa kịp phát biểu
    Linh tinh
    Thôi hớt một lần cho đỡ phiền
    Để dành tiền đi nhậu cho ghiền
    Vậy mới xứng là đứa em tốt
    Ngoan, hiền
    Sáng nay mèo mập nó rủ Tư
    Chị ơi đi nhậu cho ngất ngư
    Thèm bia để lâu người nó sẽ
    Lừ đừ
    Hẹn em một ngày trời trong xanh
    Chị em mình sẽ nhậu bánh canh
    Vừa ngon, vừa rẻ, vừa chắc dạ
    No cành
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sao chị nỡ lòng đụng nỗi đau
    Mộng ca sĩ mới để cái đầu
    Hai năm nuôi dưỡng trong phút chốc
    Rầu...
    Em buồn nên mới rủ Tư nhậu
    Uống một ly quên bớt nỗi sầu
    Em đây uống bia có trật tự
    Phải đâu...
    Bánh canh thì đúng thiệt là ngon
    Ăn xong vừa béo lại vừa tròn
    Nhưng so với bia thì mới chỉ
    Cò con
    Tư không uống cứ đi dạo mát
    Em còn tiếp tục chăn người khác
    Đứng đây hoài sao em dụ được
    Ác
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng mèo mập này quá ác
    Đuổi khéo chị Tư đi chỗ khác
    Lại còn dùng từ rất " ngọt ngào "
    " Dạo mát ... "
    May mà chị Tư chỉ cũng hiền
    Chứ gặp bà khác bả nổi điên
    Lấy bấm móng tay lụi một phát
    Xỉu liền ...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe như sấm nổ ngang mày
    Chị Tư mà hiền? Thiệt bó tay!
    Anh Hiếu lăng xê bà Hạ Trắng
    Ghê thay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này