1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vắng mặt nhớ Yết Hậu
    Nhớ anh, nhớ chị, nhớ cô cậu
    Về đến nhà là vào thăm ngay
    Máu!
    Chị Tư Hạ Trắng ở nơi mô?
    Có bệnh cũng phải ráng nhào dzô
    Thằng em múa bút nhằm khiêu khích
    Thử đô!
    Bác Hiếu dạo này cũng ít thấy
    Hay tại thằng nhóc nó phá quấy?
    Anh bỏ vườn Yết nó tiêu điều
    Đấy!
    Hai bà chị sờ anh, bún ni
    Cứ đòi cắt xén, cứ cắt đi
    Xin đừng hăm he bà con sẽ
    Nghi.
    Bao anh hùng hào kiệt Yết nhân
    Đang ở đâu về đây hùng quần
    Xây dựng vườn Yết thêm nhà mới
    Thân!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ hay, dở là do người
    Do mỗi tính cách, mỗi cuộc đời
    Biết thơ anh kém đâu dám nổ
    Như Boy!
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ku Boy vườn Yết nhảy loi choi
    Cà giựt cà từng muốn ăn thoi?
    Ngứa nghề ra tay cho một đấm.
    Toi...
    Đâu rồi thằng ku PTK
    Vừa chạy long nhong lại vừa la
    Dạo này thêm lại tật uống rượu
    Như ma...
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh dạo này viết...linh tinh
    Thoắt ẩn thoắt hiện bất thình lình
    Hình như Từ Minh này rất thích
    Rình...
    Chị Tư Hạ Trắng biến đi đâu
    Tư ho sù sụ đã rất lâu
    Ráng mà thuốc ********* hết bịnh
    Rồi nhậu ....
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em sợ anh rùi ... Condor ơi!
    Thấy anh lên tiếng ... nín khe rồi
    Lỡ anh gương máy chộp một nhát
    Trốn thui...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Đại cồ điêu tái xuất chiêu
    Từ Minh trúng chưởng, chạy liêu xiêu
    Bác tung vài cước loạn vườn Yết
    Tiêu!
    Bớ nữ Từ Minh chớ có trốn
    Lỡ bị bắt nhốt thì càng khốn
    Tuyệt chiêu là phải dám đương đầu
    Mới ổn.
    Mấy bữa nay Sài gòn cực nóng
    Chắc vậy mà vườn lây lắt sống
    Anh em bảy xị trốn vào đây
    Cả đống.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tui chạy lấy đà thôi boy ơi
    Chạy lui lấy trớn chạy tới trời
    Chụp cẳng Đại Bàng xin tí móng..
    Thế thôi..
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh bỏ chạy dáng liêu xiêu
    Ngã ngang ngã ngửa mà còn liều
    Chụp cẳng Đại Bàng trúng móng sắc
    Tiêu....
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    @Tuminhdethuong :
    Có chụp thì nhớ chụp trúng chân
    Còn tệ lắm cũng trúng cái quần
    Chớ còn đừng chụp trúng cái chỗ
    Hổng cần ...
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này