1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chắc là không có mới không cho
    Kiểu này thiếu sót, là nguy to
    Iem xin rút lại lời em hứa
    Hoho
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Yếu hậu đã đến chín lăm trang
    Mà sao cứ mỗi chuyện đại bàng
    Vẫn còn hay mất "cái gì đấy"
    Ngán
    Đại bàng ơi hỡi đại bàng ơi
    Còn hay đã mất nói cho rồi
    Để bà con cứ hỏi lại mãi
    Hết hơi
    Chị sờ anh đừng nên khích tướng
    Kẻo nhận được rồi lại thấy chướng
    Tiến không được thoái cũng không xong
    Hết đường
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chưa xài thì giờ xài
    Xài xong lần một đến lần hai
    Hôm nay chưa xài thì để đến
    Mai!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bà các cô cứ đòi thẻo
    Phen này bác Khôi phải mang thẹo
    Không biết đời ai tròn hay là
    Méo?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vào Yết Hậu quậy phá
    Thọc gậy bánh xe rồi ném đá
    Xong xuôi ôm đàn hát bài ca
    Con cá.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới thấy Tư dữ ra
    Cầm cái chi mà giấu thấy bà
    Còn mắng em nó là hư nữa
    Ây! Chà.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy chị Tư
    Lấm le lấm lét giữ khư khư
    Hỏi cái chi? Bị la dzô mặt:
    Hư!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói chị Tư thiệt hiền
    Chọc thử coi, bả chửi tiếng Miên
    Ai khen có duyên thì bả phán:
    Điên!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 09/04/2007
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khách thơ đi đâu
    Vườn vắng trăng thâu
    Qua sân lặng ngắt
    Sầu ...
    Gió cuốn thơ bay
    Khách theo hương bay
    Cành thi trơ khất
    Gầy ...
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết có bị la làm sai thơ Yết ko? mấy ngày quay lại vườn thấy vắng ngắt. buồn quá nên thơ nó tới chừng đó là đứt ý rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này