1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đã bước chân vô tới vườn Yết
    Không chọt không đâm thì...cắt tiết
    Đừng mong chỉ nhào vô chơi cho
    Biết....
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy chú marketing dở quá
    Vườn Yết mà như cái chợ cá
    Ai vô cũng bị chọt , bị đâm
    Bị phá ...
    Khách tới phải bắt tay , ôm hôn
    Mời uống nước giải khát có cồn
    Xong rồi đào sẵn một cái lỗ
    Chôn ...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu giờ đã được chín chín
    Em đây cũng xin được cung kính
    Anh Hiếu chuẩn bị xây thêm nhà
    Kính!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần trước em cũng ôm hun
    Mà mấy chị nổi giận ì đùng
    Giờ đòi đâm thì cũng không đặng
    Lùng nhùng.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không cho ôm mà cứ cố hôn
    Kiểu này nhất định phải đem chôn
    Rồi mỗi khi đến rằm tháng 7
    Cúng cô hồn
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nữ dzô ôm hun bị bảo dê
    Nam dzô ôm hun tưởng ...pêđê
    Thôi thì đem khách ....đi nấu lẩu
    Nhậu cho phê....
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên làm thơ Yết hậu, có gì xin các pác chỉ em thêm
    Bài tập viết đến 4 trang giấy
    Chưa hoàn thành nhưng đà mỏi tay
    Tối phải nộp mà lòng hết chữ
    Gay
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Năm câu hỏi đã xong hết bốn
    Còn một câu ý trốn ở đâu
    Đừng giỡn nữa tao đang rầu
    Ra mau
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa tới bốn giờ rưỡi
    Mà sao đói quá, ôi trời ơi
    Hình như tủ lạnh còn gì đó
    Mang ra xơi
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 18/04/2007
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu mà thế cũng là hay
    Khá khen cho chuột rớt chốn này
    Khen lời có cánh cho chuột nhắt
    Bay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này